Giới thiệu
- Địa chỉ: Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Khu Ẩm Thực Nguyễn Công Trứ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Khu Ẩm Thực Nguyễn Công Trứ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Khu Ẩm Thực Nguyễn Công Trứ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Khu Ẩm Thực Nguyễn Công Trứ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Khu Ẩm Thực Nguyễn Công Trứ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Khu này đúng nghĩa phố ẩm thực luôn , đa phần là do người Hoa mở ( khu chợ Dân Sinh gần đây cũng buôn là người Hoa khá nhiều nè ) . Đoạn từ khúc cầu Calmet đến đoạn ra hướng bến Bạch Đằng có vịt quay 2 Chị Em ( tiệm thứ 2 tính từ cầu Calmet là chính gốc ) rồi hủ tíu sườn , cơm chiên Bé Tám , hủ tíu bò viên ( quán nằm phía bên đường , mắc nhưng bò viên gân ngon cực kỳ ) , sinh tố , chè người Hoa 235 , chuỗi các quán lẩu dê , bánh ướt ... cực đã luôn nha . Bán giấc tối tới khuya ( hồi xưa ba hay mua về cho mình ăn lúc 12 - 1 giờ sáng đó ) . Lần này ba mua cho mình và mẹ 2 hộp bánh ướt , 1 hộp đầy đủ ( nhìn khá hấp dẫn ) , 1 hộp chỉ có chả lụa . Do mua về trễ nên hết bánh ướt dày ( bánh ướt dày ở đây ngon lắm , bao no luôn . Giá hơi cao nhưng ok . Khu này vốn nhiều mức giá khác nhau mà , lẩu dê khu này nổi tiếng đắc khách lâu năm nhé 😉Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Đêm mát giời mà không mưa hay rủ đám bạn ra đây uống sinh tố hóng mát vì giá ổn mà có bàn ngoài trời thoáng mát nữa , chém gió tám chuyện thoải mái luôn . Mình thích uống sinh tố bơ ở đây vì ngon bơ béo sữa chứ không nhiều đá như mấy chỗ khác nhé . Đói bụng thì qua đường mua bánh ướt dày hay mua chè hột gà trà ăn cũng ok . Có cơm chiên Bé Tám nữa =)))))) Ăn no nê thoải mái thì cả đám kéo nhau ra cầu Mống chụp choẹt và đi bộ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ . Tối cuối tuần hết sức thoải mái luôn nha ^^Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Gần cầu calmet có quán 249, bán cơm, mì, nui, hủ tiếu chế biến các kiểu ăn rất ngon, giá cả cũng mềm. Quán bán từ 5h30 trở đi
-
* VỊ TRÍ : Khu này đúng nghĩa phố ẩm thực luôn , đa phần là do người Hoa mở ( khu chợ Dân Sinh gần đây cũng buôn là người Hoa khá nhiều nè ) . Đoạn từ khúc cầu Calmet đến đoạn ra hướng bến Bạch Đằng* KHÔNG GIAN : có vịt quay 2 Chị Em ( tiệm thứ 2 tính từ cầu Calmet là chính gốc ) rồi hủ tíu sườn , cơm chiên Bé Tám , hủ tíu bò viên ( quán nằm phía bên đường , mắc nhưng bò viên gân ngon cực kỳ ) , sinh tố , chè người Hoa 235 , chuỗi các quán lẩu dê , bánh ướt ... cực đã luôn nha . Bán giấc tối tới khuya ( hồi xưa ba hay mua về cho mình ăn lúc 12 - 1 giờ sáng đó ) . * THỨC ĂN : ba mua về cho hộp bánh ướt dày , ăn từ nhỏ đến lớn , kết nhất chả ở đây , bao ngon* PHỤC VỤ : quán bình dân nên phục vụ theo tiêu chí bình dân là ổn , không la mắng khách =))))))) * GIÁ CẢ : bánh ướt hơi cao mà khu này vốn nhiều mức giá khác nhau nhưng thấy đáng tiềnThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này