Giới thiệu
- Địa chỉ: Trần Mai Ninh, P. 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 14:00 - 20:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 20:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Khu Ẩm Thực Chợ Bà Hoa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Khu Ẩm Thực Chợ Bà Hoa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Khu Ẩm Thực Chợ Bà Hoa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Khu Ẩm Thực Chợ Bà Hoa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Khu Ẩm Thực Chợ Bà Hoa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi dạo chợ Bà Hoa, lúc đi tới khoản tầm 2h chiều nên thấy chợ hơi vắng, chợ ẩm thực miền trung, thấy sạp nào cũng nướng bánh tráng và bán bánh tráng ah, bán bánh miền trung, ăn uống thì có vài quầy, chỉ yếu mình ăn là lòng xào nghệ, 40k/dĩa to đùng 4 người ăn không hết ah nha, rồi bánh bèo bánh bột lọc bánh ít nữa, gỏi mít trộn, ốc xào, ăn hết các món mà chợ Bà Hoa có bán luôn,
-
Chợ này mình hay đi lúc hồi nhỏ, khu này toàn người Trung nên đi lúc nào cũng thấy thích, do ở với ngoại khu Bảy Hiền nên cũng độ vài ngày là ngoại dẫn đi một lần. Chợ này nhỏ, nếu đem so với mấy cái chợ bây giờ, nhưng được mệnh danh là khu chợ bất kì bạn nào người miền Trung cũng sẽ tìm tới. Tại cái món gì ở miền Trung có thì chỗ này đều có hết, ví dụ như mấy cái loại bánh truyền thống, bánh tráng nướng hay các loại mắm... mà giá rất rẻ. Ban ngày có một khu bán mấy cái bánh xứ Quảng rất là nhộn nhịp, cứ hỏi người ta là người tả chỉ đường cho dễ. Buổi chiều thì chỗ này có một loạt món ăn chơi miền Trung như bánh lọc, bánh bèo, lòng xào nghệ,... lai rai là bao đã. Ăn no được, ăn chơi cũng được, nhưng giờ tốt nhất để đi ăn thì chỉ nên đi sau 5g, lúc đó mấy cái sạp dọn bớt thì đồ ăn bắt đầu bày bừa bao đã. Chợ nhỏ, nên nếu đi sớm hơn thì gửi xe đi ăn cho dễ, chứ 5-6g thì cứ chạy xe vô tư vô. Mấy cô chú bán đồ ở đây dễ thương lắm.
-
17-08-2018 12:03:14#themlanhichcung7up
-
Quán này nằm trong khu chợ này, đường đi khá dễ, đi từ Trường Chinh là thấy, có điều bảng tên đường hơi bé nên phải để ý không là chạy lố ngay. Đúng là chợ nên tấp nập lăm, hàng quán phong phú nhìn gì cũng muốn mua, quán bánh bèo mình ăn nằm trong khu này, mà mình không nhớ rõ địa chỉ, quán khá đông, đa số là khách mang về. Cô chú là người Huế luôn hay sao ấy, thân thiện dễ thương lắm. Bánh bèo chén chất lượng, mang ra không được nóng lắm, nước nằm vừa ăn. Mình còn thêm một đĩa thập cẩm nữa, bánh nào nhìn cũng chất lượng mà ăn siêu ngon. Đi mấy lần luôn rồi ấy dù quá xa đối với mình. Có xe nước mía trong quán luôn nên mình thấy rất phù hợp
-
Ăn xong về no lòi mắt. Huhu. Món nào cũng ngon đặc biệt là gỏi vs cả lòng xào nghệ. Ăn hoài không chán luôn ấy. Ngồi đây khoảng 4h chiều cái là hoa mắt hết cả. Không biết nên ăn gì, sợ ăn nhiều quá béo huhu