Giới thiệu
- Địa chỉ: Tôn Đức Thắng, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Khu Ẩm Thực Bò Lá Lốt Tôn Đức Thắng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Khu Ẩm Thực Bò Lá Lốt Tôn Đức Thắng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Khu Ẩm Thực Bò Lá Lốt Tôn Đức Thắng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Khu Ẩm Thực Bò Lá Lốt Tôn Đức Thắng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Khu Ẩm Thực Bò Lá Lốt Tôn Đức Thắng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ghé đây vào tối mùng 5, đông gì mà đông thế, đứng mãi mới có chỗ ngồi. Hôm nay là 30k 1 phần nhé không biết ngày thường thế nào vì mình mới ăn lần đầu ở đây dù học cấp 3 trưng vương suốt 3 năm. 1 phần 5 cuộn thui nên cũng không gọi là rẻ gì. Mùi thơm nhưng thịt ko thơm, chảy nước nhiều, ko có bơ như mấy chỗ khác. Mắm nêm ổn, rau dưa ok, ăn về không bị gì là tốt vì bụng mình khá nhạy.
-
khu này 3 chỗ bán bò lá lốt mỡ chài thì phải. Mình đi từ đầu đường Tôn Đức Thắng qua là có người ngoắc mời gọi vô ngồi liền luôn, dắt xe niềm nở này nọ lắm, mình thì không khoái cái kiểu kéo khách này. Mình không cần phải order gì hết luôn, vào ngồi bàn là được đem ra sẵn một mâm rau bún bánh tráng đủ loại, 2 dĩa lá lốt 1 dĩa bò mỡ chài, ăn bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, ăn hết kêu tiếp. Một dĩa như vậy 25k có 5k. Nêm ướp vừa miệng, bò hơi bở và hơi mặn một tí xíum Cuốn chung với rau là vừa ý luôn. Nhìn chung rất hợp lí cho sinh viên ăn vặt.
-
Quán này ăn thấy ngon lại sạch sẽ không giống 2 quán trên ăn vô thấy mắc ói.Tuy mắc hơn 5k nhưng bò ngon chất lương còn bạn nào thấy hôi thì do các bạn ko bít ăn
-
Quá tệ.Quán này gần ngay nhà mình mà chả bao giờ ăn vì minh thấy họ lm mất vệ sinh lắm.Hôm trước đi cùng bạn mình mà mấy đứa đòi ăn thử nên cũg vô.Miếng bò nhỏ xíu chả có mùi vị gì.1phần 20k .Nói chug ăn 1lần và k muốn ăn lần 2
-
Thật tình mình với bạn mình lần đầu đến đây vì được giới thiệu và thấy cũng đông. Đầu tiên là thái độ phục vụ của nhân viên rất ư là khó chịu,đã vậy giữ xe lề đườg mà cũg chặt 5k. Về món ăn thì bò lá lốt thịt vừa bở vừa có vị chua,nước thịt chảy ra có vị rất kì. Mỡ chài thì quá béo ăn chừng 2 miếng đã ngán đến tận cổ. Cũng không biết thịt ở đây là thịt gì nữa nhưng chắc chắn không phải bò. Nói chung sẽ không bao giờ quay lại nữa.