Giới thiệu
- Địa chỉ: 118 Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 38 861 322
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 38 861 322
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Kem ăn cũng đã lâu rồi giờ mới ghi đc review ^^ quán cũng khá đông khách có chỗ ngồi nhưng mỗi tối tới khoảng tầm 7h30 8h là khỏi có chỗ ngồi phải qa bên kia đường nhưng vẫn có người lại order cho bạn, quán 2 ngày đổi mùi 1 lần hôm qa mình ăn là Nho và Mãng Cầu rất ngon. Giá từ 5k cho đến 20k ăn là phê
-
Quán này có từ lâu lắm rồi kìa. Hồi mình còn học cấp 1 ở trường Trần Hưng Đạo đối diện, ngày nào cũng qua ăn 2,3 cây. Hồi ấy còn rẻ lắm mà lâu quá nên không nhớ rõ nhiêu tiền. Bây giờ mình đang đại học năm 2 nhé =)))) Kem ở đây đó giờ vẫn mát lạnh như ngày nào. Vị ngon, mát lạnh, sảng khoái. Có loại bánh và loại ly. Vị kem thay đổi theo ngày. Có quyền mix 2 mùi luôn nhen. Kem tươi 5k mà như vậy là mình thấy quá chất lượng rồi. Ăn mùa nắng nóng nữa là tuyệt vời!!!
-
Cùng một con đường Trần Đình Xu mà có khá nhiều quán kem và sữa tươi như sữa tươi Hương Chanh mình khoái uống rồi giờ là kem tươi đủ vị giá hạt dẻ : khoai môn- sầu riêng, bạc hà- dâu, rượu rum - vanilla, chocolate - chuối, ... Ôi trời đủ thứ mùi vị. Giá lại chỉ 5k/ cây 2 vị như này ☺️☺️ Mà ngồi ăn trong nhà chứ ko được bắc ghế ngôi ngoài đường. Nóng muốn chớt 😂
-
Gần nhà, ăn từ năm 2006 đến nay. Giá ngày càng tăng chất lượng ngày càng giảm 😐. Tuy nhiên socala thì vẫn ngon 😍 Thái độ nhân viên rất tệ, nói chuyện to tiếng, mặt mày nhăn nhó mua mà như xin 😐. Mình order kem rất rõ mà lát sau quên hỏi lại mình với cái mặt nhăn như bị táo bón, thế mà vẫn làm sai kem cho mình?? Xong mình bảo nhầm rồi thì tiếp tục nhăn nhó, bảo sao mình ko nói rõ kêu lần sau nhớ nói rõ hơn để nó làm? Ơ đm lỗi của mình à? Clgt?? 😐 Không gian chật chội nóng ngộp, ít chỗ ngồi, phía trước chỉ để được vài cái xe là chật kín. Mình chỉ thích kem ở đây vì mùi vị hợp và chỉ ăn socola. Mặc dù thái độ bán hàng tệ nhưng vì ko tìm được chỗ nào khác và vì gần nhà nên vẫn ăn đến giờ 😐. Mình toàn mua về và mua ly vì bánh ở đây ăn rất dở. À thật ra đó giờ nhân viên cũng đổi vài lần nhưng đa số đều như mình kể hoặc bán hàng với gương mặt đưa đám chứ ko niềm nở hay nhiệt tình gì cả 😐
-
Mình đã ăn kem ở đây từ hồi cấp 2 đến giờ, lâu lâu thèm kem vẫn ra đây ăn. Kem ở đây giống kem đá, không dẻo và béo nhiều nên mình rất thích ăn. Giá một cây kem là 5k Không gian quán rộng rãi, thoáng mát, nhưng không có chỗ gửi xe. Các vị kem tương đối dễ ăn, hơi có vị hóa chất, có lần mình ghé buổi trưa, thấy chị pha kem bằng nước từ vòi ( không biết nước nóng hay lạnh ) với một gói bột kem ( không có nhãn hiệu ) đổ một tí siro trong chai nước dạng như chai nước lavie ( không biết chiết từ siro hãng nào ) khuấy khuấy và đổ vào thùng làm kem. Mình ăn chưa bị đau bụng Các chị nhân viên bán hàng rất dễ thương, hay cười vui vẻ Vị trí gần trung tâm quận 1 nên dễ tìm lắm!