Giới thiệu
- Địa chỉ: 18A Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Juicy Take Away - Nước Ép Mang Đi
[Tổng hợp] - Ăn vặt Juicy Take Away - Nước Ép Mang Đi
[Món ăn] - Ăn vặt Juicy Take Away - Nước Ép Mang Đi
[Món ăn] - Ăn vặt Juicy Take Away - Nước Ép Mang Đi
[Món ăn] - Ăn vặt Juicy Take Away - Nước Ép Mang Đi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ít khi review cho quán nào nhưng quán này là quán đầu tiên phải review RẤT TỆ. Mình vào quán từ 13h, kêu 1 soda blueberry 30.000, tới 15h có 1 bạn vô quán, tất cả là 2 người, quán vắng tanh, tới 17h boong 1 phát lên hỏi có dùng gì nữa ko vì ngồi quá 4 tiếng phụ thu 15.000/h/người. Mình chưng hửng, okie ko vấn đề gì mình định kêu thêm nhưng nghĩ lại thôi đi luôn vì có hẹn. Xuống tính tiền: 45.000, mình hỏi sao là vậy, bạn đó bảo ngồi quá 4 tiếng phụ thu nhưng mình đã bảo mình đi rồi nhưng vẫn thế 45.000. QUAN TRỌNG LÀ KHÁCH KO HỀ ĐƯỢC NHÂN VIÊN WARNING TRƯỚC bằng việc nói VỀ PHỤ THU VÀ BẢNG PHỤ THU LÀ KHỔ A5 RẤT NHỎ, KO ĐỂ Ở CHỖ KHÁCH THẤY ĐƯỢC. CÁC BẠN Ý CŨNG RẤT TÍNH TOÁN LÀ QUA 5H01 PHÚT MỚI BẮT ĐẦU LÊN HỎI VÀ ĐẨY KHÁCH VÀO TÍNH THẾ ĐÃ RỒI VÀ MỚI TÍNH ĐƯỢC TIỀN. Service: quá tệ, thái độ phục vụ không có và đưa khách vào tình thế đã rồi nhằm moi tiền của khách Món ăn và nước uống: Dở tệ, nước của mình giống như là soda hết hạn ko hề có gas như soda bình thường, uống rất ngọt, nhức não luôn ý, mình bỏ vì ko thể uống, mùi bluberry rất ghê, ko phải là nước cốt. NÓI CHUNG: mình rất okie việc phụ thu, cái này thì cũng giống Phúc Long cho 1 code dùng wifi trong 90p rồi còn ko gian, chỗ ngồi của quán cho khách khác nhưng cái mình review đây là thái độ nhân viên và cách hành xử của quán với khách hàng chỉ nhằm lấy tiền, quán rất vắng mình ko biết trước đây các bạn khác vào có bị như mình ko nhưng nên consider khi vào quán này. Còn bạn nào muốn thử service của nó thì vào thử và review thêm cho mình. Thanks các bạn P/s: có 1 nhóm vào sau nhưng ăn thì bắt xuống dưới lầu, ko cho ngồi trên phòng máy lạnh, mình nghe gọi trái cây dĩa mà thực sự là cắt hoa quả bưng ra thôi. Còn món kia cứ để dưới lầu và nhất quyết là bắt khách đi xuống