Giới thiệu
- Địa chỉ: Vỉa Hè 244 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00
- Giá: 20.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00
- Giá: 20.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Ăn vặt Hủ Tiếu Mì - Bún Thịt Nướng
[Món ăn] - Ăn vặt Hủ Tiếu Mì - Bún Thịt Nướng
[Món ăn] - Ăn vặt Hủ Tiếu Mì - Bún Thịt Nướng
[Món ăn] - Ăn vặt Hủ Tiếu Mì - Bún Thịt Nướng
[Món ăn] - Ăn vặt Hủ Tiếu Mì - Bún Thịt Nướng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây chỉ là 2 xe đẩy bán đồ ăn trước cổng tòa nhà Jabes thôi nhưng sáng nào nhân viên tập trung ra đây mua đồ ăn sáng đông lắm. 1 xe là bán bún thịt nướng, 1 xe là bán hủ tiếu mì, đồng giá 20k/phần hết nha. - Bún thịt nướng: mình thấy ăn ổn, 1 phần đc 1 miếng nem, 1 xiên thịt nướng 3 miếng, 1 cuốn chả giò. Mình thích thịt nướng ở đây, ko phải thịt nạc ko mà là nạc có mỡ nên ăn đỡ ngán, thịt ướp ngọt ngọt nên ăn đã lắm. Nem nướng ăn bình thường. Chả giò giòn, nhân thịt nạc thơm. - Mì xương nạc: mình chọn mì trứng nha, ngoài ra còn có hủ tiếu và mì gói. Ở đây đc chọn thịt nạc hoặc xương nạc. Thấy xương nạc cũng nhìu thịt lắm, thịt ko phải dạng mềm nhừ nhưng ăn ổn. Trong tô còn có thêm 1 viên bò viên, ăn hơi bột, trứng cút và hành phi tóp mỡ cực thơm.
-
Mình thính thoảng có mua đồ ăn ở đây nè. Có hai xe đẩy liền kề nhau, xe bún thịt nướng và xe hủ tiểu mì. Mình ăn bún thịt nướng thấy khá ngon. Có thể chọn phần 15k hay 20k tùy sức ăn của mỗi người hén. Một phần đầy đủ có bún, nem, chả giò ăn ăn kèm nước mắm chan vừa ăn. Riêng về xe hủ tiếu mì, thì bữa mình ăn mì, thấy khá ngon. Nước dùng ngọt, gia vị vừa ăn. 1 phần 20k mà đầy đủ vầy cũng ok lắm rùi hén :)
-
Trưa hay ghé đây mua bún thịt nướng hoặc mì. Mì ăn ổn (không phải loại mì gói), nước lèo ngon, thịt cũng nhiều. Bún thịt nướng ăn ok, thịt nướng ngon, có kèm chà giò nữa. Đồng giá 20k. Đây là 2 xe sát nhau luôn. Có thể đứng trước cửa, phía đối diện hoặc trong hẻm cạnh TGDĐ nhiều khi do bị dí. Bún thịt nướng là 2 vợ chồng bán, còn xe nui mì hủ tiếu thì có 1 chị vs đứa con bán. Phục vụ thân thiện! Giá ở các khu khác thì xem ra mắc nhưng ở q1 tính ra lại rẻ hơn cơm :))