Giới thiệu
- Địa chỉ: 112 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hủ Tiếu Mì 112 - Nguyễn Văn Cừ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hủ Tiếu Mì 112 - Nguyễn Văn Cừ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hủ Tiếu Mì 112 - Nguyễn Văn Cừ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hủ Tiếu Mì 112 - Nguyễn Văn Cừ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hủ Tiếu Mì 112 - Nguyễn Văn Cừ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này ăn ngon nè Nêm vừa miệng ghê luôn 20k mà ăn no luôn nha Kế bên có xe nước mía nước sâm rau má uống cũng ngon lắm Gần nhà nữa nên sẽ ghé hoài luôn
-
Ghé đây lần thứ 2 mình với bạn lần này đều ăn hủ tiếu mì khô hết bán nhanh nhẹn, quán đông khách hủ tiếu mì khô ngon, trộn vừa ăn, nước dùng cũng vậy đông khách, giá rẻ. ăn ngon ngay trung tâm quận 1 mà giá khá rẻ kế bên có xe nước sâm, nước mía, rau má, 5k 1 ly nha
-
Quán ruột. Mình chủ yếu đến đây ăn hủ tíu khô. Hủ tíu khô đậm đà ngon lắm nha. Hủ tíu nước mình ăn thấy có vẻ trụng kĩ quá nên bỡ ra hết tron. 20k mà vừa bụng luôn ấy. Có khát nươc thì có hàng nước kế bên luôn. Nhưng quán hơi nhỏ. Nhiêu lúc đông phải ngồi ké ngta
-
Nay ghé ăn thử vì được bạn giới thiệu là có tiếng lâu rồi. Mình đi 2 người, ăn hủ tiếu mì thường, và hủ tiếu mì khô tô lớn. Bác chủ quán làm nhanh nè, ngồi chút là có liền. Tô thường 22k, tô lớn 27k. Mì khô trộn vừa ăn, xá xíu thịt ngon. Không gian hơi nhỏ, chiều được cái bán đông. Mình ngồi bên bàn bán nước kế bên nên gọi nước mía với rau má uống luôn. 5k/ly nha.
-
Với mình thì mùi vị ở đây bình thường. Cũng không rẻ gì đâu . So với chất lượng giá đó là đúng rồi. 1 tô 22k chỉ có 2 miếng xá xíu 1 cục thịt nhiều sụn và xương, mỳ khá nhiều, 1 xí giá và 1 đống hành phi . Ai không ăn hành phi nhớ dặn trước. Cho rất nhiều hành phi vào đó, mình phải vớt ra hết. Mì khô nhiều, ăn no lắm, có trộn xì dầu, nhìn màu hấp dẫn. Nước lèo để riêng nêm nếm vừa ăn lắm. 22k ít ít vậy, rẻ vậy là đủ cho 1 buổi tối rồi. Không gian thì bé xíu, khá nóng. Chủ quán hơi nóng tính. Chị mình hỏi có hủ tiếu cọng mềm không. Bác ấy nói có cọng cứng thôi, ngon lắm, tui đã nói ngon là ngon đừng có cãi @@. Sợ thặc. Hihihi Có thể sẽ quay lại