Giới thiệu
- Địa chỉ: Hẻm 189 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 19:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 19:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hủ Tiếu Hẻm - Cống Quỳnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hủ Tiếu Hẻm - Cống Quỳnh
[Món ăn] - Ăn vặt Hủ Tiếu Hẻm - Cống Quỳnh
[Món ăn] - Ăn vặt Hủ Tiếu Hẻm - Cống Quỳnh
[Món ăn] - Ăn vặt Hủ Tiếu Hẻm - Cống Quỳnh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cô bán từ 11am, có hủ tiếu, mì. Có bò viên, lòng gà, gà, 20k/ tô. Nhiều ơi là nhiều luôn á. Hủ tiếu nhiều, gà cũng nhiều , nước lèo thanh ngọt rất hợp khẩu vị. Mình thích ăn hủ tiếu gà. Da gà beo béo nhưng mỏng, thịt gà mềm, khá ngon, có tóp mỡ nữa.Buổi trưa tầm 12h là đông nghẹt luôn , bao nhiều người mua, chờ mỏi. Không gian : quán vỉa hè, có 3 bàn nhựa để gần đó và mái che cho khách ăn tại chỗ, đa số là mua mang đi không à. Cô bán hàng dễ thương lắm, nói chuyện cứ " con ăn gì, con lấy chanh không, con...." xưng hô nghe thích ^^. Tóm lại là rất ngon, ăn 1 lần là thích luôn.
-
Chỉ là xe đẩy nhỏ nằm trong hẻm đối diện công ty mình nên thỉnh thoảng có ghé quán ăn. Quán bình dân, có đủ loại hết, mình kiu 1 miến gà + giò heo. Một tô khá nhiều, cô cho cỡ 4-5 cục gà và 2 cục giò heo. Gà hơi bở, mỡ, ăn không ngon lắm. Giò heo ăn được, tuy nhiên hơi mỡ, ai không ăn được mỡ thì kiu cục xương bình thường, cũng 25k. Được cái nước lèo ở đây khá đậm đà, tuy vẫn nghe mùi bột ngọt. Giá nào thì chất lượng như vậy thôi. Thỉnh thoảng ăn qua bữa mỗi khi chán cơm cũng được, còn ăn thường thì chắc không. :v
-
Lại ghé xe đẩy này ăn món khác : mì tươi lòng gà. 15k/ hộp thôi, mì tưới có 2 loại, sợi nhỏ và sợi to như sợi phở. mì nhiều, nói chung ở đây 1 phần lúc nào cũng nhiều @@, cô cắt cho mình 2 bộ mề gà vì mình ko lấy gan, hí hí, chỗ này trưa nào cũng đông như kiến dù không gian ngồi nóng bức. Dù ăn gì cũng chung 1 xoong nước lèo thôi, nước lèo hơi nhạt, không đậm đà như bữa trước. Mì tươi không có vị, lạt nhách à, không mặn như mì tôm đâu. 15k cho buổi trưa no nên và ngon miệng.
-
Trưa kiếm chỗ ăn được mấy chị trong cty dắt đi chỗ này. Xe bán hủ tiếu, mì tôm & mì vàng, bánh canh, nui đầy đủ luôn. Lúc đầu tính ăn nui lòng gà nhưng thấy mì vàng thèm quá nên gọi mì vàng lòng gà. 1 tô rẻ cực có 15k @@ nhiều, lòng gà rất ngon, không ngờ lại rẻ vậy. Xe đẩy có chỗ ngồi nhưng mình ngại nóng nên mua về cty ăn. Nói chung là hết sức ngạc nhiên với giá rẻ. Cô bán khoảng trung niên, khá thân thiện và chu đáo. Làm 1 mình k có người phụ mà làm nhanh lắm ^^
-
Thèm mì tươi lòng gà mà nhờ mua giùm lại mua phở lòng gà. Bình thường không thấy cô bán phở nên hơi ngạc nhiên. Thích cái lần nào mua về cũng cho đầy ắp hết. Mỗi tội quên dặn nên cho ớt cay quá. Món này, bánh canh, mì tươi hay nuôi nhìn chung đều ổn.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này