Giới thiệu
- Địa chỉ: 2 Nguyễn Sơn, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 18:00 - 03:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 03:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hội Quán Bia Đen Vỉa Hè
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hội Quán Bia Đen Vỉa Hè
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hội Quán Bia Đen Vỉa Hè
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hội Quán Bia Đen Vỉa Hè
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hội Quán Bia Đen Vỉa Hè
Vị trí
Đánh giá
-
-
quán này được bạn trai dắt đi ... bia đen nhìn vậy mà uống 2 ly cũng tê tê à !!! ly bia đen 10k/ ly ... uống khó đỡ luôn, bao tử heo xào cải chua rất ngon, chế biến vừa miệng. cá rô bí chiên giòn chấm mắm me rất lạ mà béo. sườn chìa ướp nướng đậm đà. đầu cá hồi nổi tiếng béo mà ướp chiên giòn là số dzách nha :)) có xe bắp xào ngang qua nên kêu 2 hộp 20k. không gian thoáng mát khỏi chê luôn nè ^^ menu cũng phong phú nữa. ngoài bia đen còn có bia vàng 8k/ ly luôn nhé :)
-
Tối qua mình đi 5 người, uống hết 17 ly bia hay sao không nhớ. Kèm 3 dĩa đồ ăn, 2 bịch đậu phộng là hết khoảng 300k. Bia đen vẫn thích uống nhất vì nó không đắng mà nghe nói cũng dinh dưỡng lắm. Bao tử xào cải chua thì ngon như lần đầu. Món mực trứng chiên nước mắm rất ngon, mặn mặn béo béo ^^ kêu đến 2 dĩa để làm mồi nhậu. Không gian ngoài trời mát mẻ. Bên trong còn có buffet 150k nữa thì phải. Thấy treo bảng phía ngoài.
-
Hôm nay mình ghé quán cùng nhóm bạn 5 người để nhấm nháp bia đen ^^ thức ăn ngon và giá cũng chấp nhận được. Bia đen vỉa hè nên thoáng mát cực kỳ :) đồ ăn lên cũng khá nhanh, không lâu lắm. Anh nhân viên phục vụ bàn mình khá nhiệt tình và vui tính. Cả đám 5 đứa, mỗi đứa 100k cũng khá rẻ, nhiều món quá mà. Bên trong quán nếu đến sớm có chương trình ăn buffet giá rẻ và hát với nhau nữa :)
-
Hôm qua có đi với 1 người bạn và anh của bạn. làm chừng 15 ly bia đen. Bia khá ngon, nhẹ và dễ uống, không nhức đầu. Đồ ăn thì gọi dĩa khoai môn chiên, cơm chiên cá mặn, sườn chìa Hàn Quốc với 2 con hào sữa đút lò phô mai. Tổng Cộng:379k Đi từ 7h tối có biểu diễn nhạc acoustic. Hwa a ca sĩ hát khá hay, không gian và phục vụ cũng rất tốt. Quán nên đi nếu như muốn "thưởng thức" bia và ca nhạc.
-
Đánh giá chủ quan. Bia dở k có gì đặc biệt, món ăn cũng bt, giá cao hơn 1 tí so với mặt bằng chung, gọi món lâu quá trời, 30p chưa có gì ngoài 2 ly bia đen vs mấy bịch đậu phộng. Bù lại không gian ok, có nhạc hát vs nhau, ca sĩ hát tiếng anh hay, bài hát hay, phục vụ cũng được. P/s: cmt sau 1 tối ở quán.