Giới thiệu
- Địa chỉ: 121 Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hoàng Yến - Bò Lá Lốt & Mỡ Chài
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hoàng Yến - Bò Lá Lốt & Mỡ Chài
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hoàng Yến - Bò Lá Lốt & Mỡ Chài
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hoàng Yến - Bò Lá Lốt & Mỡ Chài
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hoàng Yến - Bò Lá Lốt & Mỡ Chài
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chẹp chẹp... Vẫn ngon như ngày nào & nay mình mới biết quán mở khá khuya => Đi bão về mình tấp vào vẫn thấy mở luôn. Giá đã lên 25k/ phần.
-
🚩 KHÔNG GIAN : Quán bình dân, vỉa hè, nhưng cũng khá thoải mái. Để xe đối diện quán, có người trông xe 🚩 CHẤT LƯỢNG : đây là quán bò lá lốt mà mình thích nhất, vị đậm đà, một phần cũng khá nhiều, rau đầy đủ nên rất ưng. Ngoài ra quán còn có bán bột chiên, ăn cũng ổn Quán luôn trong trạng thái full bàn, nên muốn ăn thêm thì khi còn nửa đĩa bạn nên kêu luôn, chứ không sẽ chờ lâu, mất ngon 🚩 GIÁ CẢ : cực bình dân và rẻ so với những quán mình biết
-
🍽 Bò lá lốt = bò mỡ chài = 25k + bột chiên (20k) 🌸 Đây là chỗ ăn bò lá lốt thích thích nè. Chỉ cần bước voà đường Cô Giang là thấy nghi ngút khói của quầy Hoàng Yến. Chỗ này bán vỉa hè thôi. Giữ xe ở phía đối diện. Cô chú giữ xe cũng nhiệt tình lắm. Vì là bán vỉa hè nên mình không bàn đến không gian nhưng mà khuyến cáo không nên đi vào những hôm trời mưa. 🌸 Bò lá lốt, mỡ chài ở đây ăn kèm với bánh tráng, bún, rau. Có thể ăn mắm nêm hoặc nước mắm nhưng mắm nêm vẫn là nhất :)) Cá nhân mình thấy bò mỡ chài ăn ngon hơn lá lốt. Gia vị được ướp thấm, đậm đà, siêu ngon. 🌸 ở đây có liên kết với chỗ bán bột chiên nên ngồi đây muốn ăn bột chiên hoặc ngồi bên phía bột chiên gọi bò vẫn được. Bột chiên ăn cũng khá ngon đó. Nhiều trứng ăn đã :)) 🍒 Insta: foodie.bitches
-
Hôm bữa tan làm về cùng team ở công ty ghé đây ăn. Bò lá lốt thơm, ngon và mềm. Giá cũng okay, 25k 1 phần. Gửi xe ở đối diện quán. Có phục vụ cả nước uống như là đá mía, rau má, chanh dây,... Có dịp sẽ quay lại )
-
Trong hình là bò lá lốt phần 2 người, bò hơi khét xíu nhưng ăn ngon có vị thịt đậm đà, cho bánh hỏi hơi nhiều ăn muốn xụi tới :)) rau tươi nhiều, nước chấm cũng ok. Lúc sau có gọi thêm phần mỡ chài thì dây mỡ hơi nhiều ăn hơi ngấy nhưng nhìn chung ăn cũng ổn. Giữ xe đối diện quán, chú siêu nhiệt tình vui vẻ.