Giới thiệu
- Địa chỉ: 30 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 20:00
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 20:00
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Gánh Hàng Rong - Bánh Tráng Trộn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Gánh Hàng Rong - Bánh Tráng Trộn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Gánh Hàng Rong - Bánh Tráng Trộn
[Món ăn] - Ăn vặt Gánh Hàng Rong - Bánh Tráng Trộn
[Món ăn] - Ăn vặt Gánh Hàng Rong - Bánh Tráng Trộn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cô bán gánh hàng rong là nơi ăn hàng yêu thích của sinh viên hoa sen gần đó. Nằm ngay ngã tư nguyễn văn tráng với nguyễn trãi, ngay góc cửa hàng vinmart. Tầm 9h sáng cô dọn ra cũng là giờ tan học nên hơi bị đông đứng chờ tới lượt mệt luôn. Ở đây có món bánh tráng trộn, bánh tráng chấm siêu ngon mà rẻ nữa chỉ 10k thôi. Trong những nơi mình ăn bánh tráng chấm thì cô bán ngon nhất. Ngoài ra có thể thêm trứng nữa đỡ ngán. Coi chừng ăn bị ghiền đó nha
-
Gánh hàng rong của cô ngay cạnh Effoc Nguyễn Văn Tráng Quận 1. Đây là nơi ăn vặt khá ưa thích của sinh viên Hoa Sen. Cô dọn ra bán vào lúc 12h trưa, lúc nào cũng đông khách hết, phải đợi mới đến lượt mình. Ngoài loại bánh tráng trộn thì cô còn có Bánh tráng chấm khá lạ và cũng không kém phần hấp dẫn như bánh tráng trộn đâu nha. Giá chỉ tầm 10-15k/bịch thôi, nếu bạn ăn thêm trứng gà thì 5k/quả nhá. Tuy khá đông khách nhưng cô làm đều tay và nhanh lắm nên không mất nhiều thời gian chờ đâu nha.
-
Cô bán bánh tráng gần effoc đối diện zen plaza. Mà tận 12h trưa mới bán nên nhiều khi thèm cũng phải đợi đến trưa mới được ăn. Mà ngay khi cô vừa mở ra là sinh viên hoa sen bu lại mua siêu đông phải đứng xếp hàng chờ. Cô có nhiều loại bánh tráng trộn, chấm, tỏi, hành phi,... Mà mình thấy mua nhiều là bánh tráng trộn, cô trộn rất đều, bánh rất thấm gia vị, có rất nhiều topping, ăn chua chua ngọt ngọt trong phần bình thường là có 2-3 trái trứng cút. Bạn có thể thêm trứng gà 5k 1 trứng hoặc thêm trứng cút bù tiền thêm. Cô bán dễ chịu, thân thiện, nhiệt tình kiu cho thêm topping là cho quá trời nhưng giờ bán đông thì hơi khó chịu
-
Này được nhỏ em học trường hoa sen gần đó mua đem đến chỗ uống trà sữa cho ăn, trước giờ nghe nó khen chỗ này quá trời nên cũng háo hức lắm. Thấy hình chụp là kiểu ngồi lê đường bình dân thoy, nhưng nghe tả là nguyên liệu sạch sẽ, cô bán cũng có tâm với các yêu cầu tréo nghoe của khách nha =)) nhỏ em mua 4 5 bịch lận, đựng trong bọc nilon, mỗi bịch tầm từ 10-20k tùy topping trong đó, có nhiều yêu cầu quái quái như bịch không bánh tráng chỉ có trứng w xoài, bịch ăn chay dùng muối riêng và ko trứng, bịch nhiều rau và xoài v.v thấy cô làm cũng kĩ và có tâm. vị trộn ăn ok, mặn mặn, cay cay khá ngon, mà do xách qua để hơi lâu nên 1 2 bịch bánh tráng hơi bị nhũn xíu có dịp sẽ ghé lại mua
-
Chổ bánh tráng này mình dc @rin.numb chỉ nè 🐽Nghe đâu chổ này là mối ruột vs các bạn thần dân đại học Hoa Sen. Bán lề đường hoy nha. Ở đây có 2 người bán: 1 cô trẻ vs 1 cô đứng tuổi. Mình ăn cô đứng tuổi mà nghe chị @phg.thxo nói cô trẻ làm ngon hơn. Nên hnao sẽ thử lại. Mà thấy cô đứng tuổi làm cũng ngon lắm. Bạn mua bao nhiêu thì cô bán bấy nhiêu. Mình chỉ mua bịch bánh tráng chấm 15k + 5k trứng. Nước chấm mặn mặn, cay xé lưỡi ăn bắt vị cực. 1 bịch rất nhiều, ăn muốn ná thở, ăn trừ cơm dc luôn😂😂K biết cô bán vậy lấy lời ở đâu luôn😂😂Cô bán đối diện Ping cha (10 Nguyễn Văn Tráng), gần Effoc nha. Lần sau, mình sẽ quay lại thử bánh tráng trộn của cô✌🏻️✌🏻️