Giới thiệu
- Địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. 2, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:15 - 22:15
- Giá: 5.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:15 - 22:15
- Giá: 5.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Ăn vặt Dimsum Homemade
[Thực đơn] - Ăn vặt Dimsum Homemade
[Thực đơn] - Ăn vặt Dimsum Homemade
[Món ăn] - Ăn vặt Dimsum Homemade
[Món ăn] - Ăn vặt Dimsum Homemade
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tiệm đi ngang có quầy sắp dimsum nếu không để ý có thể đi qua. Dimsum mình thấy sắp sẵn, khách tới thì bỏ vô hấp nóng trong khay. Mình lâu lâu đi ăn vặt thì ghé vào tiệm nhưng tiền nào của đó. Review: - Mình gọi thập cẩm đặc biệt. (50k 10 viên đủ loại => 5k/v) + há cảo tôm: loại này ăn ngon, có 1 con tôm giòn giòn trong nhân + há cảo gà + há cảo cua + há cảo mực + há cảo sò điệp: tanh và có lợn cợn + há cảo rau dền: loại dimsum mới, ăn cũng vui k có mùi vị gì lạ + há cảo thuỷ tinh + xíu mại: ăn được + bánh kếp - nước chấm ăn thử k phải nước tương vì hơi sệt giống xì dầu (ngon) 2 người 1 khay 50k 10 viên ăn là được. Nếu ăn no thì hơn 100k/2 người chưa tính nước
-
Mình me quán này lâu r vì nó gần trường mình. Nhìn khá bắt mắt với gần quán nước mía nên lao vào luôn. Hai đứa mình gọi 1 phần thập cẩm lớn là 60k (nhìn ảnh nhỏ v thôi nhưng khá nhiều), ăn chưa đủ sướng nên tụi mình kêu thêm 4 cục lẻ, sau đó uống hai ly nc mía (10k/ly, hơi mắc), tổng là 100k. Về chất lượng thì dimsum cắn vào toàn thịt, kiểu 1 cục dimsum thì 90% là nhân thịt r :)) ăn siêu đã mồm :v đồ ăn lúc lên bàn thì nóng nóng, nói chung chất lượng khá tốt. Cái này thì khi nào dư dả 1 tí mới đi chớ ngày nào cũng đi chắc ung thư ví sớm :))
-
Đó giờ cũng hay ăn dímum, há cảo ở đây nhưng thích nhất vẫn là hoành thánh chiên. Chiên vàng vừa chín tới, giòn giòn béo béo mà nhân lại dai dai. Chấm tương ớt ăn bá cháy. Món thích tiếp theo là Xíu mại, ăn nóng nó thơm lắm, bánh xếp với há cảo mực, trứng cuộn ăn cũng ok lắm. Có điều ăn nhiều quá nên mìn thấy nhân nào cũng hơi giống nhau. Tầm 5-7.5k 1 cục cũng khá to. Một ngừoi ăn tầm 4,5 cục là bao no luôn. Thích nhất là nước tương ở đây, pha độ chua ngọt của dấm vừa phải nên chấm há cảo ngon lắm.
-
Hnay km 50% , Delivery giao tới còn nóng và thơm phức mùi hành phi . Nói chung là ngon , ngon và rẻ hơn Mr Hào
-
Mình là người dễ tính, dễ ăn, chưa bao giờ review chê cái gì, ngon thì dĩ nhiên quay lại ăn nhiều lần, nhưng sau ngày hôm qua ăn ở đây thì mình quyết định phải viết review. Mình hay ăn ở đây, 1 phần vì lần đầu thấy review tốt, ăn thử thấy ngon, 1 phần vì tiện đường trên đường về nhà. Nhưng hôm qua đi thì thất vọng thật sự, không phải thất vọng vì chất lượng của dimsum, mà thất vọng ở cách các bạn nhân viên giải quyết vấn đề. Đồng ý là đi ăn vỉa hè thì việc có lúc khâu vệ sinh không đảm bảo là lẽ thường, đi ăn thì phải chấp nhận. Hôm qua khi chờ mang dimsum ra thì mình xịt tương trước (nước tương nhé), vì trời tối nên ban đầu nhìn lờ mờ thấy trong chén có cái gì trắng trắng, ban đầu chỉ nghĩ vết dơ gì bám trog chén nên nổi lên, nhưng khi cầm sát nhìn kĩ lại thì nó không phải vết dơ, cái thứ trắng trắng ấy nó nhúc nhích quây quẩy, là con dòi hoặc con gì có hình dáng tựa vậy. Vì đây là lần đầu mình ăn vỉa hè mà thấy thực thể sống như vậy, với mình cũng không phải người hay thích social quá (đã bảo là mình rất dễ và hiền mà :< ), nên mình không quay clip chụp ảnh gì cả, chỉ có kêu nhẹ bạn nv lại rồi bảo bạn ấy kiểm tra lại tương, có dòi. Thể như cách giải quyết lẽ ra bạn ý phải làm là cầm cả chén tương và chai tương vừa xịt đi kiểm tra hoặc đổi cho mình chai khác, kèm đó là câu xin lỗi. Nhưng không, bạn chỉ đem chén tương đi, hỏi chị chủ, 2 ng trao đổi gì đấy mình ko nghe, sau nghe chị chủ nói 1 câu “Sao cái này bị hoài vậy ta..” .. câu này nghe vì chị nói cũng khá to, và mình ngồi bàn kế cái xe dimsum... Ok, vậy mình không phải ng đầu tiên thấy chuyện này :v :(( Sau đó bạn nv kia quay lại bàn mình, cầm theo chén khác, bạn TIẾP TỤC XỊT TƯƠNG RA TỪ CHÉN TƯƠNG LÚC NÃY, xong nhìn, xong đưa mình bảo là: “Nè này hết rồi nè..”, đẩy chén tương về phía mình xong cười rồi bạn đi chỗ khác. Tuyệt nhiên từ đầu đến cuối không có 1 câu xin lỗi nào từ bạn nv tới chị chủ, còn chai tương ấy thì vẫn ở đó, ko đem thay chai khác. Sau đó mình ăn dimsum ko luôn ko dùng tương nữa. Tới lúc về mình gọi bạn khác ra tính tiền vì 2 ng kia đi vào trong rồi, sau ra lấy xe thấy 2 ng đi ra, nhìn chỗ bàn mình rồi cười cười gì đấy, chắc vui vì thấy mình ko nói gì hay đòi bồi thường gì, mình vẫn trả đầy đủ cho bữa ăn đó. Nói chung mình biết ăn vỉa hè thì có đòi sạch sẽ cũng không sạch hoàn toàn được. Nhưng ít ra bên quán đã có thể xin lỗi, hoặc đổi chai tương khác, hoặc bla bla... ai biết được dòi có trong tương hay trong chai, cứ thay đi cho ngta yên tâm có phải hơn không :(( .. xịt ra lần 1 có dòi , lần 2 ko có, thì là sạch rồi ah? :(( ... Trước hay ăn lắm. Nhưng giờ thì bye nhé :( Dimsum không có tương thì phần ngon giảm đi một nửa rồi :((