Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngã 4 Nam Kỳ Khởi Nghĩa & Lê Lợi, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 19:00
- Giá: 30.000 ₫ - 44.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 19:00
- Giá: 30.000 ₫ - 44.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cơm Cháy Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Gánh Hàng Rong
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cơm Cháy Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Gánh Hàng Rong
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cơm Cháy Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Gánh Hàng Rong
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cơm Cháy Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Gánh Hàng Rong
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cơm Cháy Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Gánh Hàng Rong
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây chỉ là một gánh vỉa hè thôi nhưng rất nổi tiếng và đông khách. Khách tới mua hầu như là liên tục. Phần cơm hình như là cơm sấy, không bị dầu nên ăn không ngấy. Topping kèm theo rất nhiều và chất lượng. Chà bông ú ụ, tôm khô nhiều, tương ớt giống như là của nhà nấu nên ăn rất ok. Ngoài ra, phần mỡ hành được cho nguyên bịch bự nên ăn cực đã đối với những người thích vị béo béo thơm thơm của mỡ hành như mình. Giá cả tuy mình không nhớ nhưng cực kì phù hợp cho một khẩu phần chất lượng như thế này vì 2 người có thể ăn no luôn.
-
cơm cháy hàng rong gói sẵn đến mua là có liền mà cơm cháy vẫn giòn rụm đồ ăn thì ngập ngụa miếng cơm cháy luôn
-
Cơm cháy giòn giòn,nhiều chà bông,nhiều mỡ hành,chỗ này tối khá đông,giá rẻ,món ăn vặt sinh viên hơi bị sành thích ak
-
Cơm cháy này bán lâu lắm rồi, mình ăn từ lúc nhỏ đến giờ ^^, lâu lâu thấy thèm là chạy ra mua, vì là gánh hàng bên đường nên phải mua mang về, không có chỗ ngồi ăn, giá 35k 1 hộp, nhiều lắm, 2 người ăn không hết, 1 hộp cực kì chất lượng luôn. Được làm sẵn mỗi hộp, đến mua người bán mang ra đưa rồi trả tiền thôi =))). Vị trí dễ tìm. Giá cả hợp lí.
-
Cơm cháy hình như là sấy nên xốp giòn vừa phải, ăn vừa cảm giác an toàn vừa không đau hàm :)))) (mình ăn cơm cháy nhai riếc hay đau miệng đau lưỡi lắm k pít có ai giống vậy k?). Cho 1 bịch mỡ hành chà bá lửa lun, k tài nào ăn hết đc để dành làm mấy món ăn khác cũng là ý hay. Tương ớt k hẳn là tương ớt, tương ngọt ngọt, mặn vừa phải và k cay rất toẹt. Ruốc nhìu lắm mà k có vị nên cũng hơi chán. Và cái mình sợ nhất là chà bông. Má ơi nó mặn chát lun á, khuyên chân thành lun là nên bỏ bớt chà bông ra trước khi bố trí nó một đống chèm nhẹp k cứu chữa đc nữa. 1 phần 35k 2 đứa ăn là ổn còn ai ăn khỏe chắc ăn đc 1 phần =]]~ cảnh báo là rất nhìu lun. Vì xa nhà và cũng k quá quyến rũ nên chắc k quay lại