Giới thiệu
- Địa chỉ: 33/3 Nguyễn Công Hoan, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 19:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 19:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Dung - Bún Nước & Chả Tôm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Dung - Bún Nước & Chả Tôm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Dung - Bún Nước & Chả Tôm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Dung - Bún Nước & Chả Tôm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Dung - Bún Nước & Chả Tôm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tính đi ăn quán cô huyền nhưng xui sao cô nghỉ bán nên ghé quán này ăn thử. Bún nước quán này ăn cũng tàm tạm. Mình kêu 1 tô thập cẩm gồm chả, thịt với trứng. Thấy món này lạ ở chỗ có trứng ở trỏng chứ thực ra vị cũng không ngon lắm. Bún cho hơi ít nữa, mà giá thấy cũng khá cao. 35k/to so với một quán bình dân. Chủ yếu ăn thử thui chứ quay lại thì không.
-
Con đường của món bún nước, đi từ đầu đến cuối sơ sơ 5,6 quán bún. Trưa nắng tấp vào quán cô Dung luôn. Bạn mình ăn mì khô thập cẩm, còn mình ăn bún thập cẩm. Đều là 40k tô. Đúng nhiều luôn ấy. Mì thì là mì gói thôi, mì khô trộn ăn cũng ăn, sợi hơi cứng tí - mình thích như vậy hơn là mềm nhũn. Nhìn tô nước ăn kèm mì khô đúng đầy ắp. Bún thì là bún sợi to, hơi giống bánh canh. Có tôm xay nhuyễn , trứng lòng đào ( khá to ), bò viên, 2 miếng chả, thịt bò. Ăn no cực. Nước uống đa phần đều giải khát ngay trưa nóng được, giá 10k chủ yếu. Ngồi ở hẻm nhỏ, bàn ghế hơi thấp tí. Chỗ để xe hơi lộn xộn, không để theo hàng lối gì đâu
-
Quán này khá nổi tiếng rồi không cần phải nói quá nhiều về đồ ăn ở đây nữa, đồ uống thì mình rất thích uống nước rau má ở đây vì rất đậm đặc và thơm, nhưng bún thì hơi mắc giá là 40k một tô 😅 bạn của mình thích ăn chả tôm ở đây lắm nên mỗi lần đi ăn đều gọi thêm chả tôm :)))
-
Hôm nay mình lại quay lại ăn Bún Nước ở đây, nhưng mình thử ăn mì khô ở đó chứ không phải ăn bún nước, mì khô ở đây ngon cực nhưng hơi mắc, hẳn 40k luôn ý ^^
-
Hôm nay mình đi làm về muộn nên ghé qua đây ăn, nghĩ là hết rồi mà may ghê vẫn còn =.= vì làm về trễ nên ăn một tô này vẫn còn đói meoo hic. Ở đây còn bán da heo chiên dòn nữa nha, thấy có tẩm mắm ớt nữa ý trông hấp dẫn ghê, hnao mình sẽ ghé vào mua ăn thử xem ntn mới đc hehee