Giới thiệu
- Địa chỉ: 228C Bạch Đằng, P. 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:30
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:30
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Thái 228C
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Thái 228C
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Thái 228C
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Thái 228C
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Thái 228C
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình nghe tiếng quán đã lâu, bữa ghé ăn thử chè khúc bạch, eo ôi đắt mà chả có gì đặc sắc cả. Đúng là no feeling mà 😂😂😂 Chè Thái thì mình chưa thử nhưng chắc sẽ không ưu tiên quán vào danh sách quán cần ghé nữa đâu. Nói quán bán chè khúc bạch mà chỉ ngon mỗi hồ lô, xúc xích thì cũng hơi kì, nhưng thật sự mình chỉ chấm được hồ lô, xúc xích, chứ khúc bạch thì chịu á :((
-
Nếu ăn chè Thái mà chọn quán này thì thất bại rồi, chè Thái không ngon, hay do mình ăn Ý Phương đậm đà nhiều topping quen rồi nên ăn chỗ này thấy kì kì. Chè Thái gì toàn sương sa với hột lựu, không thấy thơm, ngọt, béo của sầu riêng đâu hết! Bạn mình ăn chè Thái cũng nói không ngon. Tuy nhiên gần khu này hình như có mỗi quán này bán chè Thái + khúc bạch, nên thèm quá mà ngại xa thì cũng ăn được. còn không còn nhiều chỗ khúc bạch với chè Thái ngon hơn á. Giữ xe lề đường, ng nhà trông xe, khuôn mặt khó chịu cũng mất điểm phần nào!
-
Mình mới đi về luôn nha và cảm thấy chất lượng cũng như thái độ phục vụ thì quá là tệ. Gọi 4 phần khúc bạch (25k/phần): miếng nhỏ xíu, ăn tạm được, món này khá ổn. - há cảo chiên (20k): không ngon, ăn bị chua, chiên dính chùm lại, bột nhão ơi là nhão, chiên hút dầu cắn cục há cảo mà tứa dầu ra nổi da gà luôn. - hồ lô (40k): dở cực kì, bao mắc luôn, 1 phàn như trong hình đó là 40k nha. Dầu chiên bị cũ, trong dĩa có chảy dầu ra luôn, thấy dầu vàng khè, có lợn cợn mấy cái bị cháy màu đen đen, nên chiên cục hồ lô ra đen thui luôn, ăn bị hôi hôi, mùi kì lắm. Nói chung mình chân thành khuyên là bạn nào định đi ăn thì đừng gọi món này nhé. CỰC KÌ KHÓ ĂN. Bàn bên cạnh mình khi tính tiền xong hốt hoảng luôn. 2 dĩa cá vien chiên mà 100k (50k/dĩa) bạn mình 2 đứa nghe luôn nha. Người kháh đó hơi bất ngờ luôn, tại quán ko có để giá nên tính s phải chịu thôi. Thái độ phục vụ: không niềm nở với khách, mặt hầm hầm, bưng bê thì ko để xuống bàn, mà đưa ngang mặt cho mình tự lấy luôn. Xe tự giữ, wifi dô ko được. Bạn nói khúc bạch ăn được mà mình đi tầm hơn 11h khuya r nên cũng ghé dô ăn luôn. Kiểu này thì không bao h quay lại nha. Ăn chơi có vậy mà 160k. Không chất lượng, giá mắc, phục vụ tệ, quán lề đường, không máy lạnh mà chém quá. Đề nghi quán bổ sung giá vào trong menu
-
Mình cùng bạn ghé ăn thử do thấy quán đông khách quá . Quán dạng vỉa hè ngồi hóng mát mà thấy khá đông, mình ngồi hơn 10 phút thì có món . Mình gọi 2 khúc bạch, 1 gỏi khô bò, 1 há cảo hấp thì thấy cả 3 đều dở . Chè khúc bạch vị nhạt nhẽo, nước đường nghe có mùi kì kì. Còn há cảo thì cũ rồi hấp đi hấp lại nên mềm và bị yểu hết . Gỏi khô bò ăn tạm được. Tổng 100k. Thái độ nhân viên cũng không thân thiện lắm Sẽ không ghé lại
-
Quán chè này cũng lâu đời ở bình thạnh, bình thường mình đi ngang qua thấy đông lắm. Nên tối hôm qua mình với bạn sẵn ghé ăn thử thì thấy không ngon. 1 phần ít, được vài ba cục khúc bạch cùng miếng đào . Nói chung là khá thất vọng, mà giá lại là cao so với chất lượng . 30k một phần như hình . Nên mình nghĩ là sẽ không quay lại