Giới thiệu
- Địa chỉ: 83 Nguyễn Phúc Nguyên, P. 9, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè & Tàu Hủ Nguyên's
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè & Tàu Hủ Nguyên's
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè & Tàu Hủ Nguyên's
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè & Tàu Hủ Nguyên's
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè & Tàu Hủ Nguyên's
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vừa quẹo vào đường Nguyễn Phúc Nguyên tí, nhìn phía bên phải bạn sẽ thấy một xe tàu hủ nhỏ. Quán gồm có 5 bàn. Menu được dán trên tường. Tàu hủ được chứ không ngon lắm.
-
Hôm qua mình mới ghé ăn thử trong khi chờ đợi bạn mua đồ shop kế bên. Tạm dc. Btoi đèn bắt mắt dễ tìm
-
Đường Nguyễn Phúc Nguyên khá nhỏ, nên lần đầu đi xém đi qua luôn mà ko để ý. Quán có bảng hiệu sáng đèn nên để ý thì cũng dễ tìm. Không gian quán nhỏ thôi, vài bàn nhưng điểm cộng là gọn gàng & có style. Đồ đạc trong quán từ cái ấm nước đến chén chè nhìn cứ cổ cổ như trong phim ^_^ Mình gọi tàu hủ thập cẩm & chè nhãn nhục nha đam. cả 2 ăn khá ok, tuy nhiên ko quá đặc sắc. Nước đường ngọt vừa. Chị chủ quán thân thiện lắm nha
-
Quán be bé, đồ đạc đơn giản., mộc mạc,thích nhất mấy cái ấm trà, hehe :3 Menu cũng nhìu món, vài món tên là lạ :)) Chè không quá ngọt, ok, ăn ổn, hạt sen ngon. Kỳ sau sẽ ghé lại thử tàu hũ.
-
Quán nhỏ, chỉ là một xe tàu hủ và một mặt bằng để đủ ba, bốn cái bàn. Đường cũng nhỏ, nhưng có bảng hiệu đèn sáng nên cũng dễ nhìn ra, dễ tìm. Tàu hủ hơi nhạt, ai thích ăn ngọt sẽ hơi thất vọng. Tàu hủ ở đây là dạng tàu hủ nóng nước đường nhưng có thêm nhiều loại topping như củ sen, nhãn... Có điều, có vẻ việc hâm nóng nước đường của quán chưa tốt nên tàu hủ khi bưng ra không còn nóng nhiều nữa :) Quán còn có chè nóng như chè mè đen, chè đậu đen, chè đậu xanh... Giá cả thì được, nói chung cũng đáng ghé nhiều lần. Trà uống bằng chén, cảm giác như phim kiếm hiệp :)) Quán có bé mèo vô cùng dễ thương, lần nào tới cũng nựng ẻm khí thế luôn.