Giới thiệu
- Địa chỉ: 29 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 18:30 - 23:59
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:30 - 23:59
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Lâm Vinh Mậu - Nguyễn Thái Bình
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Lâm Vinh Mậu - Nguyễn Thái Bình
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Lâm Vinh Mậu - Nguyễn Thái Bình
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Lâm Vinh Mậu - Nguyễn Thái Bình
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Lâm Vinh Mậu - Nguyễn Thái Bình
Vị trí
Đánh giá
-
-
1 bát chè bé bằng bát nước chấm con con có vài ba viên hạt sen cùng 1 ít hột trắng trắng (mình hỏi thì chủ quán bảo là thốt nốt) giá 40k 😱😨 Chưa kể ông chủ bán hàng thì thái độ khó ở, mình ở HN vào chưa ăn loại chè này bao h nên ko biết gọi món. Mình có bảo "chú cho cháu cốc mà mng hay ăn", ông ý thả đúng 1 câu "chịu" rồi để 2 đứa ngồi trơ mắt ếch. Mãi lúc sau thấy mình vẫn ngồi ì ra thì mới nói "ko biết ăn thì để tôi lấy cho ăn". Bán hàng mặt siêu nhăn nhó. Phải review ngay cho bạn nào định thử thì nên từ bỏ ý định. CÓ CẢM GIÁC VỪA BỊ LỪA 1 CÚ ĐAU ĐIẾNG
-
Chè ở đây rất thanh, mát, hạt sen vừa chín tới không dư k thiếu một phút! Thực sự đang tiền! Ăn hoài ko chán luôn
-
Chè hoa nha mọi người. Ăn vô giống như được giải nhiệt vại á cực kì thanh mát nha. Ly của mình là mình chọn tá lả nha mún lấy gì thỳ nói chú lấy á mỗi thứ đc 2 cục hoy à. Tuy nhiên giá ở đây khá mắc nha. 2 ly như vậy là 70k lận đó. Lúc tính tiền mình có chút giật mình luông á. Chắc mình không ghé lại chú nữa đâu. Bên cô giang mình cũng ăn giống vại mà cũng hôg mắc như thế đâu.
-
Mình ăn 2 ly đây cứ tuong tầm 25k chút tính tiền 70k hơi hết hồn. Về nhà cũng còn hết hồn . Giá cao quá đến 35k ly. Mà ăn chất luọng ngon, chắc mih sẽ ko quay lại,
-
Quá chè mấy chục năm nổi tiếng rồi nên mình ko cần giới thiệu nhiều. Chè ở đây rất thanh, ngọt vừa ăn, giá mỗi ly tầm 30-35k. Khá mắc so với cái ly/ chén nhỏ xíu xiu. Cơ mà ngon nên chấp nhận