Giới thiệu
- Địa chỉ: 414 Trường Sa, P. 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 44.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 44.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Bưởi Vĩnh Long 2
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Bưởi Vĩnh Long 2
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Bưởi Vĩnh Long 2
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Bưởi Vĩnh Long 2
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Bưởi Vĩnh Long 2
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không biết ăn chè bưởi nhưng vào mua chỉ vì em bánh flan quá ngon 🤣🤣🤣🤣
-
Ngon mỗi món chè đậu xanh đánh sầu riêng. Lần nào đi cũng gọi, mùi sầu riêng thơm lừng, ngọt ngọt, nói chung ăn xong phê gần chớt. Hihi Mấy món chè kia bình thường. Tệ nhất chắc chè khúc bạch. Quá ngọt, mà ko có gì đặc sắc. 25k 1 ly thì cũng ko rẻ lắm, nhưng chắc sầu riêng mắc, nên thôi. Chè bưởi thấy cũng bình thường luôn . 😉 nói chung là sẽ quay lại, vì gần nhà, sát bờ kè nên chạy xe mát, dễ tìm. Quán lúc nào cũng đông mà nv phục vụ cũng nhanh Bàn ghế hơi bẩn.
-
Về đồ ăn mình không ý kiến, do hôm đi mình không muốn ăn lắm chỉ đi với bạn bè cho vui Do đi chủ nhật nên khách đông, phục vụ không thể làm kịp được. Chỉ có bực bội là bãi gữi xe của quán, đã đổi kính chiếu hậu xe của mình, lúc đầu cứ nghĩ là bị va vào nên ốc lỏng ra , về nhà lấy kiểm tra lại thì là bị đổi gương. khi không lại rước bực vào Mình đăng lên để mọi người cảnh giác để không bị như mìnhThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Mình đi 2ng gọi: Chè thạch nhãn mix hạt lựu củ năng + Sương sa hột lựu + Bắp xào + Chè Thái mang về. - Nhân viên order nhầm thêm củ năng vô phần Chè nhãn của bạn mình. Củ năng khá ngọt, có vẻ ngâm nước đường hơi lâu ý. Chè nhãn bạn mình khen ngon. - Sương sa hột lựu ngon. Hơi ngọt. - Bắp xào thơm và ngon nốt. - Chè Thái cũng rất ngon. Nhân viên order hơi ngáo ngơ xíu, kiểu không tập trung. Chủ quán thân thiện. Không gian quán rộng rãi. Sẽ ủng hộ dài lâu !
-
Bữa hôm mình đặt chè sen sữa sầu riêng nè, hai mấy k á, đc cái ly giống chè Thái ghê hông. Ăn cũng giống chè Thái nữa, thiệt luôn ấy. Được nhiều sầu riêng nên lại càng giống chè Thái =)). À cũng có vài hạt sen đó. Nói chung là k giống mình tưởng tượng :)). Thấy ở đây bán cũng đa dạng, bữa nào phải order thêm ăn thử. Nghe nói chè bưởi là verdette cơ mà mình k thích ăn chè bưởi T_T