Giới thiệu
- Địa chỉ: 145 Nguyễn Trãi, P. 2, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:30
- Giá: 5.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:30
- Giá: 5.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Bưởi - Bì Cuốn 145
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Bưởi - Bì Cuốn 145
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Bưởi - Bì Cuốn 145
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Bưởi - Bì Cuốn 145
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Bưởi - Bì Cuốn 145
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cá nhân mình thì ngày còn học cấp 2 hay ra đây ăn tàu hủ đá, bì cuốn, chè bưởi. Hôm nay ghé lại, ngày xưa buổi chiều là bày ra trước nhà rồi nhưng bây giờ buổi chiều nên chỉ bán cạnh bên. Ngồi trong hẻm nhỏ mát nhưng hơi chật. Gọi 2 ly chè bưởi, định gọi thêm bì cuốn mà bà nói là hôm nay ko bán. Nhưng cơ bản chè ở đây ngon, không quá ngọt, tuy là có nước cốt dừa, ăn vs đá mát lạnh. 1 ly 7k. Trời nóng mà ăn tàu hủ đá vs chè bưởi là ngon vô cùng. Nói chuyện với bà thấy bà khá hiền cũng vui vẻ:) Tối thì khá đông nên bày ngày trước số 145. Nhưng cơ bản thì nhìn ít có chỗ để xe vì là quán ăn vặt. Sẽ ghé lại để thử lại món bì cuốn và tàu hủ đá. Trở về tuổi thơ:)
-
Chè bưởi và yaourt đá,7k 1 ly...ăn ngon so với giá. Ngoài ra còn có khô nai, yaourt phô mai nhưng mình chưa ăn nên ko biết giá.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
mình rất thích ăn tàu hủ đá ở đây. rất ngon. còn có bánh flan nữa. ngày trước đặt biệt có bì cuốn với nước mắm cực ngon. nhưng bây giờ hết bán bì cuốn rồi. chỉ còn tàu hủ đá chè bưởi và bánh flan thôi.
-
Không gian quan rất đặc biệt vì đây là tiệm khắc bia mộ nên rất dễ nhận ra. Quán khá nhỏ, nằm trên vỉa hè nên nhiều khi không đủ chổ gửi xe. Theo mình thì nên gửi xe ở bệnh viên Nguyễn Trãi. Sao đoa đi bộ đến,vừa ngắm đồ bán trên đường Nguyễn Trãi luôn. Lần nào đến đây mình cũng chỉ ăn bánh flan. Bánh flan rất thơm mùi sữa. Cà phê thơm nhưng k đắng lắm.
-
Lâu lắm rồi mới ghé lại quán để ăn chè bưởi. Ngày xưa từng có thời mình bị nghiện chè bưởi ở đây đến nỗi ngày nào cũng phải ra làm 2-3 ly mới chịu được. Quán vẫn y như xưa. Buổi chiều ghé thì khá là vắng khách, chỉ lai rai vài người đến ăn. Hương vị của chè bưởi bao nhiêu năm vẫn như vậy, ko có gì thay đổi mấy. Nhưng ngoài chè bưởi, bánh flan, tàu hủ đá, sữa chua....ra thì ko còn thấy bán bì cuốn gì nữa. Chắc là bỏ cũng khá lâu rồi. Quán ngon, để xe ngay sát bên trong hẻm luôn nên nếu đi buổi tối đông thì ko có đủ chỗ để xe hay chỗ ngồi :)