Giới thiệu
- Địa chỉ: 142 Nguyễn Phi Khanh, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Ba Màu - Nguyễn Phi Khanh
[Món ăn] - Ăn vặt Chè Ba Màu - Nguyễn Phi Khanh
[Món ăn] - Ăn vặt Chè Ba Màu - Nguyễn Phi Khanh
[Món ăn] - Ăn vặt Chè Ba Màu - Nguyễn Phi Khanh
[Món ăn] - Ăn vặt Chè Ba Màu - Nguyễn Phi Khanh
Vị trí
Đánh giá
-
-
xe chè này khá ok , nhưng ông chủ rất rất khó chịu , thiệt tình chưa an tiệm nào mà kì cục dữ vậy , sang đi về ngang qua thèm chè nên ghé vao hỏi , thấy đang dọn hàng không biết gần bán chưa nên hỏi :" chú ơi bán chưa vậy chú " thiết nghĩ tiếng việt của mình chắc không có vấn đề nên câu hỏi của mình chắc cũng ko phải bất lich sự đến nổi chú ấy ko thèm trả lời mình 1 tiếng , cứ nghi là chú ko nghe nên hỏi lại 1 lần nữa , lần này cứ tưởng khá hơn chút , thật bất ngờ chú lại ngước nhìn sau đó cúi xuống tiếp tục múc đậu :D thật là dù có ngon đen đâu chắc ko bao giờ quay lại , đi mua chè chứ đau phải đi xin , chè mắc quá chắc ko đủ tiền mua
-
Chất lượng: chè ngon, ly tương đối nhiều, chè 3 màu ngọt vừa, nhiều đậu, mua mang về đc cho rất nhiều đá. Giá cả: 10k/ly, giá quá hợp lý so với chất lượng và vị trí (Tân Định, q1) Ko gian: chỉ là xe chè nên thích hợp mua mang về hơn, ai ăn tại chỗ thì chuẩn bị tinh thần vì chú chủ rất thẳng tính, bạn đến ăn nhanh và đi về chớ ko cà kê lâu đc (mà cũng đúng vì quán tương đối đông khách và chỉ có thể ngồi lại 3-4 ng thôi) Dịch vụ: xe chè này nổi tiếng Bao chảnh (các bạn coi Schannel sẽ thấy), nhưng chú cũng ko quá khó chịu khi bạn mua lúc vắng khách và bớt yêu sách 🙂 (nhiều bạn tới lúc đông mà cứ hối, hoặc đòi hỏi này nọ thì ng ta đuổi là đúng roy =]]]]]) Nói chung, sẽ quay lại (lúc vắng khách) 😂😂
-
Xe chè đã chuyển qua địa chỉ mới, số 18 Đặng Dung, cũng gần đó. Đọc bình luận thấy nhiều bạn bảo chú bán chè chảnh, khó chịu nên mình cũng ngại đi mua. Nay sẵn đường mua súp cua ngay chợ Tân Định nên có ghé mua ăn thử. Vừa tới thấy có 2,3 người đứng nói chuyện, cười cười với chú bán chè rồi. Mua có liền và thấy mặt chú cũng bình thường. Chắc bữa nay mình hên. Mình thích nhất chè 3 màu, rất hợp khẩu vị mình, ngon ơi là ngon.
-
Ghé mua 5 ly đem về lúc khoảng 16h chiều thì chủ xe chè đang dọn ghế nhựa ra, tôi hỏi mở hàng chưa chú thì không nói không rằng. Cứ tưởng không nghe hỏi lại thì quay qua nói: "Chưa xong, bộ không thấy hả". Tôi không hiểu tại sao giữa đất SG này lại có người bán hàng có thái độ kỳ lạ như vậy mà vẫn tồn tại được? Mỗi người có đánh giá riêng của mình nhưng riêng tôi sẽ không bao giờ quay lại chỗ này lần nào nữa. P/s: Tôi thường mua xe chè góc ngã tư Nguyễn Văn Thủ, Mai Thị Lựu của một cô và chú cụt tay bán. Rất vui vẻ, chè đậu thập cẩm ngon. Nếu các bạn có điều kiện ghé qua mua thử sẽ tự so sánh và nhận xét được sự khác biệt!
-
Ăn uống là phải thoải mái vui vẻ mới thấy ngon. Tới thấy chủ quán mặt như có thù 3 đời với thế giới rồi nói năng như bề trên ban phát ra lệnh là nghẹn họng luôn rồi. Có bỏ vàng ở trỏng cũng xin kiếu ko hẹn ngày tái ngộ!!