Giới thiệu
- Địa chỉ: 14B Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:15 - 15:30
- Giá: 15.000 ₫ - 29.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:15 - 15:30
- Giá: 15.000 ₫ - 29.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Sườn Cô Giang - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Sườn Cô Giang - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Sườn Cô Giang - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Sườn Cô Giang - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Sườn Cô Giang - Đinh Tiên Hoàng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chưa ăn quán này lần nào . Cảm thấy vừa lòng , cháo ngon , hột vịt bách thảo bùi bùi rất béo. Tuy nhiên chắc do mình ăn mặn nên phải nước mắm.
-
Hôm vừa rồi deli kmai giảm 50%, mình đặt 2 phần combo 4, gía mỗi phần là 55k. Một lát thì anh deli gọi lại báo là hết bò viên nên sẽ thêm bằng cái khác. Khoảng 30’ sau giao tới, vì ko có bò viên nên quán bù bằng sườn nhưng muốn bằng luôn thêm 1 hộp cháo luôn. 1 phần combo có sườn, trứng gà, hột vịt bắc thảo với thịt bằm, cháo mịn, nêm vừa ăn. Ăn khá no.
-
Tình cờ thấy Delivery Now giảm giá 50% nên mình order ăn thử. Mình mua 2 phần combo 4, là phần cháo thập cẩm gồm: - Trứng bắc thảo - Trứng gà - Thịt bằm - Sườn Cháo nêm nếm vừa ăn, mịn. Nhưng thực sự là mình rất thắc mắc sao có thể nấu cháo sền sệt kiểu súp cua như vậy được nhỉ? Sườn không cứng và dai, nhưng nên hầm lâu thêm một chút để thịt mềm hơn thì mới ngon. Trứng bắc thảo béo thơm. Trứng gà chưa chín, nhưng hình như là quán cố tình nấu theo kiểu này để cháo có vị béo khi khuấy đều. Nhìn chung, cháo ăn rất ổn, đa phần mọi người ăn 1 hộp là đủ để no rồi. Giá full 55.000 cho một phần cháo mình nghĩ là không đắt, chất lượng và khẩu phần vẫn hơn đứt nhiều chỗ bán súp cua ở Sài Gòn rồi (mình thấy súp cua 1 phần 20k mà ăn chả thấy được bao nhiều thịt, trứng các loại chứ nói chi đến cua).
-
Cháo sườn bỏ bột hay sao á mà để tí xíu là đông lại như thạch rồi á. Sườn thì không mềm gì hết, sườn trụng trước rồi lại không được giữ nóng mà để trên xe nên bị khô, ăn không ngon.
-
Bạn mình mê cháo sườn Cô Giang lắm, rủ đi ăn hoài luôn, mình ăn đợt sau Tết ấy, ko biết dịp gì mà đc chủ lì xì lấy hên luôn, thấy dễ thương gì đâu á Không gian thì vẫn vậy, vài cái bàn thui, mà đc cái bàn gỗ nên nó khá là sạch sẽ. Xe cháo để kế bên thích thì coi ngta múc cháo nha Cháo nấu nhừ kĩ nè, mình thích kiểu này hơn. Sườn mềm mụp luôn ấy Thêm trứng bắc thảo bonus 10k nha, trứng gà cũng thế. Tóm lại tô full là 55k đấy :)) tính ra ko hợp giá vỉa hè cho lắm nhưng mình thấy ngon, gì cũng vừa miệng