Giới thiệu
- Địa chỉ: Vỉa Hè 375 Hai Bà Trưng, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Sườn 375
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Sườn 375
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Sườn 375
[Món ăn] - Ăn vặt Cháo Sườn 375
[Món ăn] - Ăn vặt Cháo Sườn 375
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cháo ở đây dạng nhuyễn mịn màng chớ không phải dạng hột nhen. Đa số mọi người mua mang về là nhiều, chỗ này bán đông lắm người tới mua tấp nập. Tuỳ theo mỗi người ăn thịt bằm, sườn hay đầy đủ mà có giá khác nhau nha. Trung bình 1 phần chỉ tầm 15k-20k, còn mình ăn nhiều sườn với thịt bằm nên mua tô 30k luôn. Trứng bách thảo 10k/1 quả. Cháo vị ăn khá ngon vừa miệng, trời sài gòn dạo này mưa hoài ăn món này đúng bài.
-
Tối đi làm về trễ, trời đang mưa nữa, đi ngang qua ghé quán này vào làm tô cháo ăn cho ấm bụng. Xe cháo ngay ngã 4 Hai Bà Trưng - Trần Quốc Toản nên cũng dễ tìm, có chị đeo kính đứng trước xe bán cháo ấy. Ko gian ngồi xung quanh lề đường ngắm xe cộ qua lại cũng vui. Quán này mình có ăn vài lần rồi mà giờ mới review. Cháo nóng thơm mịn ăn muỗng nào là ấm muỗng đó, đậm đà vừa phải ko bị lạt quá cũng ko bị mặn quá, nhiều thịt bằm nữa. Sườn nhiều miếng nào chắc thịt miếng nấy, trứng bách thảo béo béo ngọt ngọt ăn cũng okay lắm. Trời mưa mà ăn đc tô cháo sườn vậy hạnh phúc lắm luôn, giá chỉ 30k thôi. Sẽ ghé lại mỗi khi thèm cháo sườn, dù sao cũng gần nhà.
-
Tối lạnh lạnh là muốn đi ăn cháo sườn cho nhẹ bụng lại ấm người. Mình kiu 1 phần cháo bánh quẩy sườn, còn chị mình kiu 1 phần cháo trứng bách thảo sườn. Cháo nhuyễn ăn ngon lắm nha, ko đặc lắm, vị vừa ăn. Trứng bách thảo thì bùi với béo lắm. Vị trí hơi tối nên bị đi lố xong vòng lại 😂 Tổng thiệt hại là 54k. Kể ra cũng hơi đắc cho 1 tô cháo nhỉ 😭😭
-
Bị bịnh nên muốn ăn cháo cho dễ nuốt, trc giờ vẫn quen ăn bên ông Tạ nay đổi gió qua Hai Bà Trưng vì thấy có tiếng quá ah. Tầm 6h30, 7h j đó qua mà thấy xôn xao ng đứng chờ mua mang về ah. Xe cháo ngay trc cửa hàng Bitis, thấy đ/c ko đúng lắm nhg đông khách như vậy chắc cũng k đến nỗi :P Mình mua 1 phần đầy đủ + quẩy là 24k, đoán chắc cháo 20k. Cháo thấy cg ngon, nêm nếm vừa miện, có vẻ sánh vs đặc hơn ông Tạ, quẩy k bị hôi dầu hay dai nhách nhg hơi bị ít, cảm giác múc vài muỗng đã hết quẩy còn nhìu hơn cháo. Lần đầu mua mình ko biết là đầy đủ tức là có cả ớt, ko thấy quán hỏi có lấy ớt hay ko, họng đg đau ăn ớt vô cay xè lun. Ở đây thấy bán hàng hơi bị chảnh vs cộc lốc, hok biết có phải do đông khách quá nên vậy hem.
-
Mình order cháo qua deli, cháo thì mặn, quẩy rất ít so với các bạn review, đc vài miếng như tronh hình thôi, sườn thì mềm ngon, tô cháo ở đây là 30k, ko dám ăn lại.