Giới thiệu
- Địa chỉ: 47 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 14:00 - 21:30
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 21:30
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Lòng Bình Dân - Cô Giang
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Lòng Bình Dân - Cô Giang
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Lòng Bình Dân - Cô Giang
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Lòng Bình Dân - Cô Giang
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Lòng Bình Dân - Cô Giang
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thật ra thì quán cháo này có 1 cái tên hẳng hoi luôn đó chính là cháo lòng Chị Thanh chứ không đúng như tên placevietnam đặt do sau này việc kinh doanh cạnh tranh nên mới đặt tên lại cho người ta tìm tới quán dễ dàng hơn. Ở đây giá hơm nay mình ăn xin cập nhật giá các món như sau: - cháo lòng thập cẩm 20k - cháo huyết thì là 10k - cháo không thì rẻ nè với giá chỉ 7k thôi hà - ngoài ra còn có bán má heo 30k, ốc heo hấp gừng 25k, mắt heo 5k/ con, nóc dọng thì 5k/ cái. Ngoài ra khi mua thêm giò cháo quẩy thì mình phãi trả với số tiền là 3k hay gì đó có trong manu mà mình chụp. Ngồi kêu 1 tô cháo và vài giây sau sẽ có ngay do hơm đó mình đi trời cũng mưa lâm râm rồi. Chỉ có 3 người khách ngồi ăn trong đó có cả mình nữa. Xong cuối cùng mình cũng đã được niếm qua vị cháo thơm ngon này rồi hehe. Tô cháo màu sắc trông vào thôi thì nhìn cũng hấp dẩn lắm chứ bộ. Mình thích ăn các loại nội tạng heo nhưng không thích ruột non cho lắm vì có vị nhẫn. Điều ấn tượng nhất là món ăn này ăn trong ngày lạnh thì khá là tuyệt vời luôn. Điểm đặc biệt nhất chính là huyết bên trong ăn khá là ngon so với mấy chổ khác đó nha. Mọi người đến ăn và được trãi nghiệm giống mình nè nhé.
-
Mình biết đến quán thông qua placevietnam. Nhân một ngày Sài Gòn mưa lâm râm, tự nhiên thèm ăn cháo lòng. Thế là mình cùng hai người bạn ghé đây ăn thử ^^. 💠Ưu điểm: 🌟Quán dễ tìm, chạy thẳng vào đường Cô Giang một đoạn là tới. 🌟 Chú chủ quán và chị bán ở đây dễ thương, nhiệt tình. Khách dặn đồ ăn thế nào đều nhớ từng chi tiết. 🌟Cháo là cháo rang, nên ăn ngon, không bị nát hạt cháo. Lòng heo tất cả làm sạch, ăn không bị nghe mùi. Đồ ăn và cháo nhiều lắm, cả một tô to. Ăn chung với bánh quẩy là no luôn. Cháo lòng nhưng ăn cảm thấy rất sạch sẽ chứ không phải kiểu dơ dơ do lòng heo mà nhiều bạn hay nghĩ. 🌟Giá cả bình dân. 20k cho một tô cháo chất lượng. Nên ăn thêm bánh quẩy 3k nữa sẽ ngon hơn. 💠Khuyết điểm: 💦Chỗ ngồi còn ít. Thường khách hay ngồi bên ngoài cho thoáng, nhưng mấy ngày mưa nhiều như vầy thì sẽ vào trong ngồi. Mà bên trong khá chật và ngộp. Quán nên để dù và mái che thêm bên ngoài. 💦Cháo có vẻ hơi lỏng so với những bạn thích ăn cháo đặc. Tóm lại quán khá ngon, sau này muốn ăn cháo lòng nhất định sẽ ghé lại quán ^^~.
-
Cháo bán tầm chiều tới tối nhưng hay hết sớm. Hay hết óc heo nên mình hay ghé chiều khi đồ ăn còn đầy đủ. Cô chủ phục vụ nhiệt tình dễ thương, không gian hơi nhỏ. Cháo ở đây ăn khá ổn, tạm được. Ở đây có bán óc heo 30k một bộ ăn béo, ngon nên mình rất thích. Ngoài ra còn có má heo, mắt heo...các loại. Giá cả bình dân mà chất lượng lại OK. Sẽ quay lại quán.
-
Chiều đi làm về mình hay ghé mua 1 bịch cháo lòng đầy đủ với giá 20k mang về, bao no luôn, lòng cũng phong phú, vừa đủ. Hôm bữa mới ghé lại ăn tại chỗ, kêu 1 dĩa lòng nhỏ (30k) với cháo không (7k), kèm thêm rổ rau thơm miễn phí,... Cháo nấu khá lỏng có gừng, hành, tiêu ăn ấm bụng. Lòng thập cẩm được làm sạch sẽ, trụng nóng. Ngoài ra có thể kêu thêm óc heo, mắt, má heo... với giá cũng rất bình dân. Chú phục vụ quán rất lịch sự, ân cần. Nói chung với giá bình dân và chất lượng như vậy thì không có gì phàn nàn.
-
Mình thích ăn óc heo lắm, nhưng ăn óc heo tiềm thuốc bắc hoài cũng ngán. Tình cờ, mình phát hiện ra quán cháo lòng này có bán óc heo hấp gừng khá rẻ nên đến ăn thử. Quán cháo này ở 47 Cô Giang. Đi cập khúc dưới chân cầu Ông Lãnh quẹo phải vào đường Cô Giang. Chạy 1 đoạn ngắn sẽ thấy quán nằm bên tay trái. Quán bình dân mà đắt lắm. Khách ra vào liên tục. Tầm 6,7h đến là dễ hết đồ ăn ngon lắm nha. Mình thấy quán này hầu như là có bán toàn bộ nội tạng của con heo. Gì cũng có hết. Giá lại rẻ. Mình chưa ăn cháo với lòng heo nên chưa biết thế nào. Nhưng thấy mọi người ăn nhiều nên mình nghĩ là ngon đó. Mình gọi 2 bộ óc heo hấp gừng. 25k/bộ. Hôm mình đi là mới khoảng 5h thôi mà chị chủ bán hết óc rồi. Phải chờ người đi lấy óc. Chờ hơn 30p mới có ăn. Óc heo sơ chế chín sẵn rồi. Chị chủ cho vào nồi áp suất hấp lại cho nóng. Rồi cho gừng, tiêu, hành lá vào. Óc heo béo, thơm mùi gừng, chấm với muối tiêu chanh ngon vô cùng. Nước gừng cay the, ngọt ngon. Húp lúc còn nóng rất ấm bụng. Ăn 2 bộ óc mà vẫn thèm nhưng cũng ko còn óc để ăn nữa. Vì chị chủ chỉ kêu người lấy có đúng 2 bộ cho mình thôi :)))) 2 bộ óc heo 50k, trà đá 2k/ly. Rổ rau cho miễn phí. Giá quá bình dân, chất lượng ko có gì để chê hết. Quán này mới mở chi nhánh 2 bên q8. Lần sau ghé lại mình sẽ ăn thử cháo.