Giới thiệu
- Địa chỉ: 343/20 Tô Hiến Thành, P. 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chả Lụi 369
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chả Lụi 369
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chả Lụi 369
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chả Lụi 369
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chả Lụi 369
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn ở đây cách 1 tháng.. thật xa quê nên thèm món quê lắm nên tình cờ thấy ghé vào ăn thử.. chắc tùy cảm nhận mỗi người đấy.. chứ mình ăn không ổn lắm , được rau nhiều thôi , nước chấm không ngon , không đúng vị của quê mình lắm , chả lụi ăn giòn nhưng sao sao khác hẳn mình ăn ở quê , nhưng được cái phục vụ nhiệt tình , thân thiện... giá cả thì cũng đc.. ko rẻ , không gian hẹp , vị trí cũng tạm được .. có lẽ mình khó tính quá nên có vẻ không ưng chả lụi ở đây lắm
-
Lần đầu tiên mình ăn món này, mình đến lúc 7h hơn gọi 3 phần chả lụi , may là lúc tới vắng nên mình vừa gọi là có liền . Không gian quán khá bé vì hình như gọp chung với quán cà phê thì phải Món ăn thì tạm được , vì lần đầu ăn nên mình không rõ vị chả lụi đúng là như thế nào nhưng mình không hảo ngọt nên thấy chả và nước chấm đều ngọt , ăn kèm rau và xoài thì cũng đỡ ngọt hơn . Được cái phục vụ nhiệt tình nên mình vẫn thấy ok .
-
Lâu lâu thèm chả lụi là tấp xe ngay tới quán này, do quán rất gần nhà, mát mẻ, lại rất hợp túi tiền Phần chả lụi 1 người là 15K, thường lúc thèm phải ăn từ 2 phần trở lên mới đã Chả lụi giòn, nhân thì không đặc sắc mấy nhưng ăn vô là mê ly luôn, nước chấm vừa miệng, không ngọt cũng không quá mặn, rau sống cũng vài ba loại (xoài, rau thơm, xà lách). Theo mình, một quán ăn bình dân, hợp túi tiền sinh viên, phục vụ ok vậy là được
-
Lần đầu tiên ăn món này. Lạ chứ ko ngon, bình thường. Nước chấm rất rất ngọt ăn ngán lắm lun 😣 Giá rẻ 15k 1 phần đủ ăn vặt. Hôm đi buổi tối vắng hoe. Tính lun mình là có 2 bàn, do lỡ tay bỏ nhiều ớt nên cay quá ăn hơi lâu, đến lúc về cũng ko có thêm ai.
-
Bạn mình muốn ăn thử món này cho biết, lên placevietnam kiếm quán gần gần thì thấy quán này Lúc đó tới là trời mưa nhỏ nên khá vắng, gọi trước 2 phần (15k/phần). Rau với nước chấm và bánh tráng đem lên trước. Lần đầu ăn thấy lạ lạ, giòn như bánh tráng chiên, bên trong có ruốc, món kiểu nguội hay sao đó nên không nóng. Cuốn với rau các thứ, xoài, bánh tráng. Nước chấm na ná món nem nướng ngoài nha trang nhưng lỏng hơn và ngọt hơn Món này ăn vặt thì ổn chứ ăn no thì mình thấy hơi ngán, ăn vặt tầm 3 phần/2 người cũng ổn. Bữa tụi mình ăn 4 phần cho no luôn nên thấy ngán Gọi nước sâm, hơi loãng xíu, uống cũng được Không gian (chắc do mưa) nên cảm giác hơi ẩm mốc, đèn thì không sáng rõ cứ mờ mờ, kiểu như quán cafe cóc bán thêm đồ ăn thôi Phục vụ chu đáo, mình xin thêm rau hay gì là có liền :) Có em chó dễ thương ghê cứ lại bàn mình xin ăn mà mặt buồn hiu :*