Giới thiệu
- Địa chỉ: 38 Đường D2, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 18:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cachi Tea - Đường D2
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cachi Tea - Đường D2
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cachi Tea - Đường D2
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cachi Tea - Đường D2
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cachi Tea - Đường D2
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lúc đầu mình khá thích cachi ở D2, nhưng từ khi mình đăng kí để tích điểm thì có 1 bạn mữ mập mập đăng kí cho và đã nói là đk thành công. Về sau cứ mỗi lần mình đọc sdt để tích điểm thì lại không có, rồi mình nói mình đã có đki rồi thì các bạn lại tỏ vẻ khó chịu rồi lơ luôn, k đăng kí lại cho mình .... nên có lẽ hết làm khách hàng thân thiết nổi rồi nhỉ? 😏😏😏
-
Hôm bữa mình mua 1 ly trà sữa trân châu đen và 1 ly trà sữa trân châu trắng thì thì ly đen uống vừa còn ly trắng thì rất ngọt, phải để 1 lúc lâu mới uống được. Trân châu đen ngon, trân châu trắng thì bình thường. Giá tiền thì theo mình chỉ ở mức ổn chứ không gọi lá rẻ
-
Nay tìm tên quá để review mới phát hiện quán có quá trời chi nhánh luôn. Hôm mình uống là tình cờ ghé qua thấy chỗ ngồi lề đường mát mẻ, sạch sẽ nên vào thôi - trà sữa tạm ổn (k cho nhiều đường nên khi đá tan trà sữa khá loãng), giá thành 20k/ ly. Theo mình, chỗ ngồi ok nhưng trà sữa tạm ổn chứ k đạm đà ngon cho lắm! Nv vui vẻ, nhiệt tình, ít thạch vs trân châu để chọn.
-
Mình cũng thấy đang giảm giá nên đặt giao uống thử. Do không được đến địa điểm nên không đánh giá được không gian cũng như phục vụ. Nước uống. Đầu tiên là giá khá rẻ so với hầu hết quán trà sữa khác. T2 là ấn tượng đầu tiên ly rất bắt mắt với mình nhưng điểm trừ là mình mua 3 ly k có ấn tượng nào như tên dán lên hay giấy trên nắp... để biết ly nào là ly nào ngoại trừ mở nắp ra. Thức uống không ngọt lắm như những trà sữa khác( mình thíc vừa vừa vậy) đậm đắng nhẹ vị trà, thức uống cũng ở dạng ổn. Mình order trà mây xanh( thích nhất kem trên khá ngon) còn trà sữa matcha mình không thích lắm vì không dậy lên mùi của matcha.
-
Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình đến đây. Mình kêu 1 ly trà đào bình thường mà khi chưa mang nước ra anh nhân viên đã trả mình trả 36k, mình tưởng bạn mình kêu nhầm 2 ly nên mới mắc vậy, xong mình hỏi lại thì anh đó bảo 1 ly 36k. Wtf??? Ly trà đào chỉ có 3 miếng đào, không thạch không trân châu cũng chả có gì xuất sắc, đã vậy ở đây chỉ là 1 chiếc xe đẩy ngoài lề đường thì tại sao lại bán mắc tới vậy. Mấy bạn nào có ý định ghé chỗ này mình khuyên chân thành các bạn nên cân nhắc cho thật kĩ.