Giới thiệu
- Địa chỉ: 1A Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 8.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 8.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cá Viên Chiên - Sương Nguyệt Ánh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cá Viên Chiên - Sương Nguyệt Ánh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cá Viên Chiên - Sương Nguyệt Ánh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cá Viên Chiên - Sương Nguyệt Ánh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cá Viên Chiên - Sương Nguyệt Ánh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này theo mình biết cũng được trên 20 năm rồi, ăn từ thời còn bé xíu. Lúc trước còn được ngồi ngoài đường nhưng sau này công an dí quá nên phải vô nhà. Nhìn chung giá cả vô cùng hợp lý đặt biệt like món đậu hủ dồn thịt siêu ngon & bò viên ăn hoài không ngán.
-
Quán mở bán vào xế chiều đến khuya nha mọi người, Đồ ăn ngon, thơm. Trời mưa mưa mà đặt Delivery giao hàng tới thì khỏi bàn luôn.
-
Tụi mình đặt qua delivery, bữa có mã code giảm 20%. Ăn phủ phê luôn. Giao hàng vừa nhanh, vừa đc giảm, lại ăn tận bàn. Kkaaka.
-
Chổ này là do con @rin.ngg dẫn đi nè. Nó nói đây là chổ ăn quen thuộc từ hồi bé tới giờ của nó lẫn gia đình nó. Nó cũng nói ở đây có cá viên chiên ngon nhất trong số mấy quán nó ăn ở SG. Lúc nghe nó nói thì mình nghĩ "Chỉ là cá viên chiên thôi mà, chổ nào chả giống nhau" =)). Ầy... mà ngon thiệt m.n ạ... Mình k biết quán chiên kiểu quái gì mà nó ngon kinh khủng. Kiểu cá viên chiên vừa phải, vẫn giữa dc độ mềm, ráo dầu ăn k bị ngấy. Ngon hơn bên Lương Hữu Khánh. Chấm thêm tương đen làm như kiểu ngày xưa của quán ăn càng phát nghiền. Mấy món còn lại như cá mini, chạo tôm, hoành thánh, bò viên ăn bình thường thôi. Bởi rút kinh nghiệm lần sau vô auto gọi 1 đống cá viên chiên ăn cho sướng mồm. Đậu hũ dồn thịt vs phần thịt dồn khô ran ăn ngấy thấy bà. Có mùi vị y chang như cái đậu hũ hồi xưa học cấp 1 bán trú, mình bị mấy cô bảo mẫu ép ăn. Ngấy tới độ đầu tuần nhìn vô cái bảng thực đơn hằng ngày ở căn tin, mà thấy món đó là xác định ngày hđo trốn bỏ ăn bữa trưa luôn ~.~. Và đời đâu có ổn đâu, cô bảo mẫu điểm danh thấy thiếu, sẽ méc cô chủ nhiệm, rồi cô chủ nhiệm sẽ méc mẹ mình, nói mình biếng ăn này nọ. Và dĩ nhiên mình thì bị ăn đòn nát đít, rồi tới giờ cơm trưa mẹ mình sẽ vào ngồi canh mình ăn trước chúng bạn... Oke, tuổi thơ cấp 1 mang nhục thiệt sự... Ăn nó mà cảm tưởng tuổi thơ khủng hoảng đang quay trở lại "đập" vô bản mặt mình. Giá 8k/ xiên. Súp gà (15k) gọi vậy cho sang chứ hổng có nhiêu gà đâu, 1 rừng cà rốt ở trỏng đó. Mà mình thấy ngon tại nó là món súp tuổi thơ ngày xưa bị mẹ tống cho ăn vs lý do ăn cà rốt cho sáng mắt🙄 Nói chung cứ lại đây ăn đi, bạn sẽ vô tình tìm lại tuổi thơ của mình đấy, nhất là thế hệ 9x như mình trở đi á. Quán bán từ 15h - 22h nha. Viết cái này mà nhớ mẹ thật sự... và mình biết mình đã lớn, đã già rồi 🙂
-
-Mình ko thích ăn đồ chiên nên cũng rất rất lâu ko ăn lại mấy món này, bữa đột xuất thấy r ghé vô đổi vị thôi -Mình gọi 3 xiên cá viên chiên, 1 hồ lô, 1 bò viên, 1 tôm viên 56k ăn kèm với đu đủ với dưa leo cho bớt ngán. Gọi nghe ít v th chứ 2 ng ăn cũng lưng lưng bụng rồi ko đói đâu. Mấy đồ chiên ở đây ráo dầu, nhưng vẫn giòn giòn ăn thích lắm, hồ lô mình vẫn ko biết là cái gid nhưng ko thích lắm, bò vs tôm bth ko thơm lắm, mỗi cá là ok nhất