Giới thiệu
- Địa chỉ: 33/44/10 Gò Dầu, P. Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cà Mèn - Món Ăn Quảng Trị
[Món ăn] - Ăn vặt Cà Mèn - Món Ăn Quảng Trị
[Món ăn] - Ăn vặt Cà Mèn - Món Ăn Quảng Trị
[Món ăn] - Ăn vặt Cà Mèn - Món Ăn Quảng Trị
[Món ăn] - Ăn vặt Cà Mèn - Món Ăn Quảng Trị
Vị trí
Đánh giá
-
-
Các món ăn ngon, đậm đà, nhân viên lịch sự và rất nhiệt tình. Thích nhất là cháo bột đúng chất Quảng Trị. Chuẩn ngon như mẹ nấu. camen banhcanh chaobot
-
Nhà mình ở xa nên chưa ghé quán trực tiếp để ăn bao giờ, toàn order rồi Cà Mèn giao tận nhà. Cháo bột vịt theo mình đánh giá là món ngon nhất của quán, sợi bánh canh ngon, nước dùng đậm đà, thơm mùi ném, thịt vịt ướp ngon và thơm. Tiếp đến cũng là một món tủ của quán, bánh ướt Phương Lang thịt heo, món này ăn ngon kiểu thanh đạm, ít dầu mỡ. Quán lại cho nhiều rau sống ăn kèm. Vịt kho sả, gà kho ném thì lâu lâu mới có mà cũng không phải món chủ đạo của quán nên ăn cũng được, không quá xuất sắc. Lâu lâu, tùy theo mùa , quán còn bán thêm đặc sản khác như quả chua, nước mắm, mắm nêm.... Chủ quán và nhân viên dễ thương, đồ ăn giá khá rẻ, từ 30 đến 55k là một người ăn no nê rồi. Mua nhiều thì còn được khuyến mãi thêm kg bánh uớt. Tóm lại là mình cho 8.5/10 điểm
-
Ghé quán tầm 6h chiều, chỉ còn mỗi bánh ướt, nước mắm ngon, rau ăn kèm hấp dẫn. Sẽ ghé lại để thử những món khác.
-
Hnay mình order trực tiếp tới hotline của quán 0982741101. Từ khi order tới khi nhận được đồ ăn là 40p, rất nhanh cho quãng đường từ quán tới Phú Nhuận. Bánh ướt thịt heo của quán cực ổn. Nước chấm thơm, ngon và hợp vị. Bánh ko dầu mỡ, ko chua, thơm mùi gạo. Thịt heo quê chuẩn luôn. Rau sống rửa sạch (về mình rửa lại mà nước trong veo) Bánh lọc đúng là bột lọc tươi. Bột dai, nhân đậm đà. Bún mắm nêm: mắm pha ngon, khéo lắm lắm luôn. Mình có mua thêm chai nước mắm của quán, thơm lừng và đậm đà. Mình chấm cho quán điểm 10.
-
Đến ăn không có menu, gọi phục vụ hỏi có món gì thì trả lời ấp ớ bảo để em hỏi lại nhà bếp xong bỏ đi vô nhà luôn mà không ra hỏi mình ăn gì ?? Mình đợi chút lại gọi 1 anh nhìn như chủ quán, mình gọi 1 bún mắm nêm 1 bánh ướt, đem bún ra, bạn mình ăn trước. Quán đa số là người miền trung đến ăn, lúc này chuyện mình thấy tào lao nhất xảy ra, đó là mình đến trước, gia đình kia đến sau, họ gọi đổi món gì đó thành bánh ướt, vừa lúc mình thấy phần ăn của mình đem ra thì chủ quán ra hiệu nhân viên đưa cho gia đình đó luôn ??? Thấy trước mắt nhưng không nói gì được, mình gọi phục vụ nói phần của mình khỏi đem lên, mình không ăn nữa. Bạn mình ăn xong thì mình tính tiền và phục vụ quán xin lỗi mình lý do gì gì đó, mình không muốn nghe chút nào luôn. Sau này quán nên treo bảng là chỉ phục vụ người miền trung, chưa thấy quán nào như quán này luôn, ưu tiên phục vụ đồng hương trước để người đến trước phải đợi. Khuyên bạn nào miền nam đừng đến ăn, ăn không được mà ngậm cục tức đi về :)