Giới thiệu
- Địa chỉ: 147 Nơ Trang Long, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 05:00 - 21:00
- Giá: 7.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 05:00 - 21:00
- Giá: 7.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Burger Tu - Nơ Trang Long
[Tổng hợp] - Ăn vặt Burger Tu - Nơ Trang Long
[Tổng hợp] - Ăn vặt Burger Tu - Nơ Trang Long
[Tổng hợp] - Ăn vặt Burger Tu - Nơ Trang Long
[Tổng hợp] - Ăn vặt Burger Tu - Nơ Trang Long
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sáng 5h đi học, bánh mì 1 phút 30 giây nói 15' nữa mới có bánh nên ghé đây mua luôn Khỏi đợi. Cô chủ quán dễ thương vui tính, cô kêu chờ cô xíu cô làm ngay. Quán sạch sẽ, là một cái xe thôi, không có bàn ghế. Xe bánh mì bày trí sạch, nhìn tươm tất. Dòm menu rồi mình chọn ham với trà sữa. Cô làm cũng nhanh. Trà sữa thì cô rót từ chai 1 lít rưỡi ra ly. Ham có vẻ ngon hơn 1 phút 30 giây, miếng thịt bự hơn, gìon gìon có vị, rau tươi, nhiều. Trà sữa thí thôm như mấy quán trà sữa mình vẫn hay uống, hợp khẩu vị, chỉ là ko có thạch. Nói chung hài lòng. Tiêu hết 17k cho buổi sáng. Sẽ quay lại quán, chắc chắn. À, sáng sớm quán bán cái này, còn trưa với chiều thì thành quán cơm tấm với súp cua nhe.
-
07.06.2016 Gần nhà không có quán nào ngon nên suy nghĩ mãi quyết định chạy qua đây. Mình qua gần 8h30, 9h vẫn còn bán, may quá. Tại qán còn bán cơm trưa nên mình sợ dẹp sớm. Qua giờ học sinh sinh viên đi học, công chức đi làm rồi nên khá vắng. Mình gọi 1 Pita với 1 trà sữa, combo đồng giá 17,000 VNĐ. Mình không để ý là menu có phân ra trà sữa và trà sữa thái đỏ, trà sữa thái đỏ mắc hơn (10,000 VND) nhưng chị lại lấy cho mình, thích ghê. Bánh làm nhanh, thấy luôn cả nguyên liệu khá đảm bảo, vỏ bánh mua của Big C thì phải. Bánh Pita: 13,000 VNĐ: vỏ bánh khá lớn nên mình bánh cũng lớn theo, bột lạ lạ, nhân ở trong thì hơi khô và cứng, chắc tại để từ sáng sớm 5h tới giờ. Có rau, trứng và 2 lát thịt (không hẳn là thịt mà mình cũng không rõ gọi là gì), ăn cũng vừa lưng lưng bụng nhưng không no lắm, vậy mà tới trưa vẫn chưa đói nên sinh viên nghèo nhịn cơm trưa luôn. Trà sữa thái đỏ: 10,000 VNĐ: cá nhân mình thích uống trà sữa không vị hơn, thơm hơn, mà đem về uống mới biết nên không sao, lâu lâu đổi vị. Ly cũng lưng lưng à, không đầy. Nắp dán bằng máy, may chứ mình đi xe đạp, ly bị nghiêng tưởng đổ hết rồi. Cũng ngon và khá thơm. Tổng thiệt hại: 17,000 VNĐ. Sẽ ghé nữa thử hết mấy món ăn sáng.
-
08.06.2016 Tiếp bữa nữa ghé quán, đổi lấy hamburger coi sao chị chủ thấy mình tới là cười niềm nở rồi. 1 Burger: 13,000VNĐ: burger cắt xấu nhưng chả ảnh hưởng gì. Cà chua tươi, nhân y chang Pita hôm qua, hơi cứng cứng. Sốt ngon. Vỏ bánh cũng hơi thơm thơm mùi bột. 1 trà sữa: 7,000VNĐ: có vẻ nhiều hơn hôm qua. Khá ngọt, đợi đá tan là đầy thêm được miếng. Tổng thiệt hại: 17,000VNĐ. Bữa khác ghé tiếp.