Giới thiệu
- Địa chỉ: 277 Võ Văn Tần, P. 5, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 14:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bột Chiên Đạt Thành
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bột Chiên Đạt Thành
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bột Chiên Đạt Thành
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bột Chiên Đạt Thành
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bột Chiên Đạt Thành
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chiều tự dưng thèm nên ghé thử. Bột chiên nóng, giòn, nước tương vừa ăn. Gỏi đu đủ cũng dễ ăn. Nói chung là ổn. Quán đông, khách ra vô véo véo nhưng dọn dẹp sạch sẽ, lên món cũng nhanh. Nếu lên cơm thèm sẽ quay lại tiếp.
-
Quán bán nhìu món nhưng mình thích ăn bột chiên nên gọi hai phần. Bột chiên ăn ổn, giòn. Mà giá hơi cao so với mặt bằng chung. Bị cái là quán ngồi trong nhà, mà xe bột chiên lại để trước cửa. Vô nhà ngồi một hồi là quần áo bị ám mùi dầu mỡ nên cũng hơi ngại vô ăn.
-
Theo mường tượng trí nhớ xưa thật xưa chỗ này ngon lắm. Hnay ghé ăn, tình cờ lúc chạy xe vào có 1 chị khác cũng chạy vào, 2 người đều kêu bột chiên. Bà chủ đang hý hửng buôn chuyện ngoài sân, ngồi 1 lúc chị kia nhắc nhờ bà chủ làm nhanh vì có chuyện gấp, bà xúc 1 mớ bột chiên trong cái xô đổ lên chảo, xong phi ra tám tiếp, 1 lúc quay lại xào xào đảo đảo đến khi nhận đĩa bột đúng tuột cảm xúc, dầu bê bếch trên vành đĩa, chắc nữa quả trứng quá, ăn nhằm cục chưa chín cứng ngắt chứ, thảm nhất là ăn gần cuối thấy đắng, lật miếng bột lại thì cháy khét đen hết, tính tiền về luôn. Quá tệ
-
Mình nghe nói nổi tiếng lắm nên đến ăn thử Gọi một trứng bột chiên. Bột giòn thì giòn thiệt mà ít. Nước tương rất bình thường, đu đủ thì cho nhiều. Nói tóm lại mình thấy mắc nhưng không ngon tí gì cả. Hơi phí tiền
-
Đi ăn thử vì nghe đồn ngon lắm. Quán nhỏ, ăn buổi trưa thì hơi nóng. Nhân viên phục vụ cũng thờ ơ. Mình ăn thử bột chiên và bột khoai môn chiên. Mùi vị bình thường, không thích bằng ăn bên khu Chợ Lớn, chắc mỗi khu một khẩu vị. Bột chiên giòn nhưng nhiều chỗ bị cứng, khó ăn. Dĩa đu đủ còn nhiều hơn dĩa bột chiên. Thấy có vài món ăn vặt nhưng ăn bột chiên ngán nên không thử thêm. Theo mình thì giá cao hơn chất lượng. Đi ăn một lần cho biết chứ không bao giờ quay lại.