Giới thiệu
- Địa chỉ: 210 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 20:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 20:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bột Chiên - Nguyễn Khắc Nhu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bột Chiên - Nguyễn Khắc Nhu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bột Chiên - Nguyễn Khắc Nhu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bột Chiên - Nguyễn Khắc Nhu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bột Chiên - Nguyễn Khắc Nhu
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Vị trí: quán nằm ngay ngã tư Cô Bắc - Nguyễn Khắc Nhu luôn. Địa chỉ ở 133 Cô Bắc nhưng lại nằm về phía bên đường Nguyễn Khắc Nhu. - Không gian: ngồi vỉa hè, xung quanh thấy không được sạch sẽ lắm. - Phục vụ: món ăn làm nhanh. - Giá cả và món ăn: giá khá bình dân. + Dĩa thập cẩm 16k, gồm có bột chiên, trứng, há cảo, các thứ đều được chiên rất giòn nên ăn không ngán, nước tương lại ngon nữa, có đu đủ bào sợi ăn kèm. + Há cảo hấp 11k/dĩa, viên vừa, bột dẻo, nhân thịt ngon, rau răm cho nhiều, nước tương chấm xuất sắc. Nói chung quán ngon, bán giá bình dân, chỉ có khuyết điểm là không gian không sạch sẽ cho lắm nhưng mình ăn xong về vẫn ổn, không bị vấn đề gì về tiêu hóa hết. Kế bên còn có bánh bèo Huế O Trinh, nếu muốn các bạn có thể gọi qua ăn, chẳng sao cả.
-
Mình biết đến quán thông qua placevietnam. Quán nằm ngay ngã tư Cô Bắc và Nguyễn Khắc Nhu. Cực dễ tìm. 🌟Điểm (+) 🌀Lên món nhanh, tầm 10p là đồ ăn có ngay, dù hôm mình đi quán có hơi đông. 🌀Nước tương ngon, vừa ăn. 🌀Mình kêu hả cảo chiên (gồm hả cảo chiên với trứng), còn bạn mình gọi dĩa thập cẩm (gồm hả cảo, bột chiên với trứng). Hả cảo ngon, bột dẻo, viên nhỏ nhỏ vừa ăn. Còn bột chiên nóng hổi ráo dầu, giòn rụm. Ăn kèm chung với đu đủ bào là ngon tuyệt vời. Khuyên các bạn nếu đi thì nên gọi dĩa thập cẩm để ăn cả hai món, không bị ngán. 🌀Giá bình dân: hả cảo chiên 16k, dĩa thập cẩm 22k. Quán còn bán thêm hả cảo hấp, bò bía. Khuyên nếu bạn đi hai ba người mà muốn ăn chơi chơi thì nên kêu mỗi món 1 dĩa để ăn cho biết vị. Còn nếu muốn ăn no thì chỉ cần ăn 1 dĩa bột chiên là no ơi là no. 🌟Điểm (-) 💦Không gian quán còn chật chội, đông khách sẽ không có chỗ ngồi. 💦Rổ đĩa muỗng bị thiếu, mỗi lần ăn là phải chạy qua bàn khác mượn. Cần bố trí mỗi bàn một rổ đĩa muỗng riêng. Tóm lại đồ ăn ở quán rất ok ^^. Sẽ note lại, khi nào thèm bột chiên sẽ ghé 🙈.
-
Số là thèm bột chiên được bạn suggest cho chỗ này nên triển luôn. Vì quán quá lu mờ nên suýt thì lạc. Mà quán nên coi lại chỗ đổ rác chứ để khách ngồi ăn kế bên chỗ đổ rác thì hơi kì hihi. Mình gọi một phần bột chiên với há cảo chiên chung luôn (công nhận ngon thiệt, thấy ngta ghé mua đông lắm, bột chiên giòn rụm à, chiên vừa giòn tới chứ ko bị cứng, há cảo cũng ngon nữa, giòn giòn và nhân ngon), há cảo hấp (thấy há cảo hấp có vẻ ngon hơn nè, ăn ko bị ngán bằng chiên). Hai mẹ con vừa đứng chiên kiêm bưng món luôn.
-
Quán quen từ hồi mình còn học cấp 3 ở lương thế vinh nên hôm nay rảnh tiện đường nên mình ghé qua ăn lại. Giá cả bình dân phù hợp với mọi người, gỏi khô bò có giá 11k phần, hơi ít, đu đủ giòn, khô bò ngọt thịt, nước mắm ăn kèm dễ ăn, đậm đà. Bò bía 2.5k cuốn, cuốn to nhiều rau, không có lạp xưởng như mấy nơi khác. Tương ăn bò bía loãng, không đậm đà lắm. Quán nhỏ, tự giữ xe. Nhân viên chủ quán cũng vui vẻ, thân thiện. Sẽ ghé lại ăn bột chiên và gỏi khô bò
-
Bột chiên quán này thì nổi tiếng khỏi phải nói. Một dĩa rất ngon chỉ 16.000. Bột được chiên rất giòn ăn k ngán tí nào. Nhưng quán phục vụ tệ, không ai dọn bàn cả và khi khách tới thì những người trong quán nói chuyện với nhau rất lớn nhưng chả ai thèm bận tâm đến mấy cái bàn đã ăn xong. Trà đá ở quán theo mình cảm giác giống như lấy nước chưa nấu vậy. Mặc dù quán bán ngon thật nhưng nên xem lại thái độ phục vụ, nhiều quán cũng đông nhưng không đến nỗi vậy.