Giới thiệu
- Địa chỉ: 881 Hoàng Sa, P. 9, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 09:00 | 14:00
- Giá: 15.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 09:00 | 14:00
- Giá: 15.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bột Chiên 881 - Hoàng Sa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bột Chiên 881 - Hoàng Sa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bột Chiên 881 - Hoàng Sa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bột Chiên 881 - Hoàng Sa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bột Chiên 881 - Hoàng Sa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cuối cùng cũng được ăn thử bột chiên Sài Gòn. Thấy quán này được review tốt lắm nên lò mò đi ăn thử. Quán nhỏ lề đường hướng ra đường Hoàng Sa nên thoáng mát lắm. Mình kêu 1 phần bột chiên pate một trứng và 1 phần há cảo chiên pate một trứng. Đây là chỗ bán bột chiên ngon nhất mình từng ăn! Bột giòn, ăn kèm trứng với pate vừa béo vừa thơm, lại còn đu đủ bào sợi ăn sần sật không sợ ngán nữa. Há cảo thì hơi ngán vì vỏ bánh dày nhưng nhân bánh thì có tí tẹo. Điểm trừ thì có lẽ là cô vợ của chú chủ quán có hơi thô lỗ. Còn lại thì bột chiên ngon lắm, giá lại phải chăng, rất nên thử!
-
Lần đầu tò mò ghé ngang, nói chung bột chiên là món iu thích từ bé của mình nên chỗ nào mới lạ là mình mon men tới . Đi lòng vòng mới kiếm đc chưa kịp mừng . Mình dừng xe bán cho con 1 hộp . Do chưa biết "phong tục tập quán" nên ko biết kiu sao . Chú chủ quán chưa j đã cao giọng :"Hộp j ??? Có pate hay ko ??? Có trứng hay ko trứng? " mình chưa kịp hoàn hồn để nói câu dạ 1 hộp đầy đủ có pate thì cô chủ quán đã THÉT lên : Ai nói tui dữ chứ nói j nói trong họng ai mà nghe cho đc . Cha mạ ơi !!! Lần đầu tui mới thấy BỘT CHIÊN CHỬI xuất hiện ở tphcm . 😫😫😫 . Mấy ng sau đậu xe để ăn cô cũng ko vừa ý nên ko những cô nặng lời với họ mà còn với chồng cô cũng hãi hùng . Mình chỉ mong mau mau mua lẹ roj dzìa chứ khiếp đảm quá . Thấy bôti chiên ăn cũng như mấy chỗ mh ăn đc cái coá pate đậm đà hơn chút . Mà với cách cư xử này ko hỉu sao quán cô lại đông 🤔🤔🤔
-
Lần đầu trải nghiệm thì rất ngon và ông chủ rất dễ thương. Nhưng những lần có mụ vợ thì chửi nhau ỏm tỏi, chửi nhau với con với chồng chán, bả quay sang chửi luôn khách hàng. Hôm nay mình đi với bạn, order 2 phần bột chiên 1 trứng. Bạn mình con gái ăn 1 trứng không biết mình ăn 2 trứng hay không nên lúc bả bưng ra thấy trứng nhiều nên bạn mình có hỏi bả rất nhẹ nhàng: "Cô ơi dĩa này mấy trứng vậy cô?" Bả quay phắt qua nạt vô mặt tụi mình: "Trời ơi, đứng đó kêu 1 trứng ngta làm 1 trứng giờ hỏi hỏi cái gì?!!" Bạn mình con gái bị nạt giữa chốn đông người như vậy thì rất buồn và tức đến đỏ mắt. Bản thân mình trước đó cũng bị bả tỏ thái độ khi mình hỏi còn mì không "Cái thứ gì ghi trong Menu là có hết á, khỏi hỏi!" Nên mình biết cảm giác là như thế nào nên đứng lên góp ý với bả rất nhẹ nhàng cái bả gào lên cãi tay đôi với mình cho cả quán nghe nên không thấy ai ngu như bà này, bả còn nói "Ăn được ăn, không ăn thì thôi. Mình cũng không nói thêm gì nhiều. Bả từng tính thiếu 10k tiền bột cho tụi mình và hôm sau mình trả lại cho quán vậy mà lần sau đến ăn thì bị vậy. Nên mình khuyên mấy bạn đừng đến ăn hoặc có ăn thì ko đuọc mở miệng thắc mắc với bả kẻo lại ăn mất ngon ôm thêm cục tức.Nạn nhân lớn nhất là đứa con và ông chồng thôi, không hiểu sao sống được với mụ phù thủy này nữa.
-
Mình ăn nui chiên nên có cải xào chứ ko có đu đủ nên mình xin thêm thì bị quát vào mặt là" ở đây không có, nhiều chuyện" sau lại gấp đu đủ lên quăng vô dĩa như dằn mặt rồi nói thêm là" không ăn thì nói để khỏi bỏ vào" thì mình mới nói là mình xin thêm chứ có nói ko ăn cải đâu. Thế là chửi um lên là mình nhắm có tiền ko đòi thêm đu đủ. Mình bảo mình có tiền mới đến ăn chứ có phải đến xin ăn đâu mà thái độ cô như vạy thì đuổi mình đi. Thôi cạch mặt từ nay. Ai thích ăn chửi thì cứ đến chứ kiểu đó mình thấy nuốt ko trôi. Ăn vô tổ đau bụng thêm.
-
Mình ăn ở đây cũng lâu rồi, cũng biết tính tình của cô chủ quán ko mấy thân thiện nên ko để tâm lắm. Nhưng đỉnh điểm khiến mình cạch mặt cái quán này là vì lỡ hỏi câu "Cô ơi dĩa này mấy trứng vậy cô?", thế là bị chửi như con bả đẻ, chửi max volume trc mặt bao nhiêu là khách ngồi đó, trong sự ngơ ngác vô bờ bến của mình :)))) Rồi đợi lúc tính tiền có góp ý với ông chủ vì đây ko phải là lần đầu tiên bị ăn chửi, ông chủ ừ ừ cho qua còn bả thì nhảy đỏng lên, từ trong nhà vọng ra om sòm để chứng minh rằng mình sai còn bả đúng, rằng mình ko lễ phép nên bả mới chửi, phải xin lỗi dạ thưa đàng hoàng (ôi mẹ ơi 1 đứa luôn luôn nói cám ơn người phục vụ như mình giờ lại đc dạy dỗ lại thái độ :v) Rồi ng đàn bà ấy còn thốt ra đc 1 câu như này "Ăn đc thì ăn ko ăn đc thì thôi", kiểu như QUÁN NÀY ĐỦ ĐÔNG RỒI NÊN KO CẦN THÊM KHÁCH NỮA ĐÂU, nghe câu đó xong mình quay lưng lấy xe đi luôn ko đôi co làm gì nữa vì quá hãi hùng :))))))) Mình xin tóm lại là: Cho dù đồ ăn ở cái quán này (và tất cả các quán khác nói chung) có ngon có lạ có rẻ gấp bao nhiêu ngàn lần đi chăng nữa, thì điều đó cũng ko đáng để đánh đổi lòng tự trọng và sức chịu đựng của các bạn đến vậy đâu, vì thế hãy suy nghĩ thật kĩ trc khi bước chân vô quán này các bạn nhé, đừng vì muốn thử đồ ăn ngon rẻ mà bị tổn thương lòng tự trọng như mình, ko ăn ở đây cũng chả chết đói :)))))))) Chỉ thấy rất hối hận khi bấy lâu nay đã cúng tiền cho chỗ này, còn trả lại tiền thừa lúc bả tính lộn nữa chứ, đúng là lòng tốt đặt sai chỗ, haizzzzzzzz.....