Giới thiệu
- Địa chỉ: 347/13 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:00
- Giá: 200.000 ₫ - 550.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:00
- Giá: 200.000 ₫ - 550.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bò Nướng 347 - Bò Lá Lốt & Bò Nướng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bò Nướng 347 - Bò Lá Lốt & Bò Nướng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bò Nướng 347 - Bò Lá Lốt & Bò Nướng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bò Nướng 347 - Bò Lá Lốt & Bò Nướng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bò Nướng 347 - Bò Lá Lốt & Bò Nướng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Có không gian ở ngoài và trong nhà. Mình hay ngồi ở ngoài cho mát nhưng bị cái ám khói khi quán nướng thịt. Nước chấm ngon, bò cuốn nhỏ nhỏ dễ ăn. Bò nhúng dấm chắc được chừng chục miếng mỏng nhưng được cái nước dấm ngon. Giá ko bình dân nhưng cunhx ko quá mắc. Nói chung vẫn chưa tìm được quán nào gần nhà ngon, rẻ hơn chỗ này nên đây vẫn là lựa chọn số 1 khi muốn ăn bò lá lốt với bò nhúng dấm.
-
Bùn bùn đi dạo hẻm loanh quanh, thấy nhìn cũng hấp dẫn nên ghé ăn thử. Gọi 1 phần lá lốp , ngta đem ra 1 khay rau đúng tươi ngon lun, đầy đủ bánh tráng ,bún , rau sống, đồ chua, chuối chát , khế. Trong hẻm khá mát, ăn buổi trưa mà ko đến nỗi xông hơi..:)))))) Nước chấm hơi ngọt xíu, nhưng ăn 1 hồi thấy vẫn rất vừa miệng, ngon. Bò nướng vừa ăn. Ăn 1 phần cho 1 người là đủ vừa bụng , mấy bạn ăn mạnh chắc phải 2 phần á. :)))))) Trong hẻm nhưng dễ biết, ăn buổi trưa mà đoán buổi chiều chắc đông. Có bán bò nhúng dấm , nướng vỉ...nữa. Lần sau sẽ gọi thêm mấy món kia ăn thử. Ai đi ngang thả tym cái cho vui nhé ❤.
-
Mình đi cách đây mấy hôm rồi giờ mới review lại. Nghe nhiều đứa bạn mình chỉ nên mình rủ e trai đến đây ăn. Ấn tượng đầu tiên của mình là quán hơi bé nhưng lại thoáng ( vì lúc đó mình ko để ý có khuôn viên trong nhà ). Lúc đầu mình kêu 2 phần bò mỡ chài, thịt ướp ngon nhưng 2 ce mình ăn ko no nỗi....hic thế là phải kêu thêm 2 phần bò lá lốt nữa. Mình có thắc mắc mà lúc về mới ngớ ra là khi kêu 2 phần ăn thêm thì ko dc cho thêm bún sao mà lúc sau lại tính tiền bún thêm nhỉ ???? Ăn xong tính tiền hết 200k sấp mặt mà còn lấy thêm 2k giữ xe ???? Mình nói thật 2k ko đáng là bao nhưng kiểu ăn ở quán mà còn lấy tiền gửi xe thì làm mình khác bực mình. Lúc ăn mình để ý ko biết sao quán vắng vậy mà còn dọn dẹp sớm thì có lẽ giờ đã biết 1 số lí do. Sẽ không bao giờ quay lại.
-
Sao lên đây xem hình các bạn chụp thấy hôm trước mình đi ăn khác dữ vậy :(( Bò lá lốt với mỡ chài cục nào cục nấy tí xíu , đựng gỏn lọn trong 1 dĩa . Bò nướng lụi thì bò phía trên ở dưới toàn rau giảm ko . Độn rau cao ngút lên luôn . Bạn trai mình dễ tính mà nó còn khó chịu nữa . 215k cho 1 dĩa mỡ chài , bò lá lốt và bò lụi độn rau Mình có cái bệnh đồ ăn chán ko chụp hình lại . Huhu tui chưa thấy cục bò lá lốt , mỡ chài nào chút chéo như vậy :(( . Nhỏ xíu ốm nhom như ngón tay út của tui , mỡ chài thì 2 đốt ngón trỏ .
-
Hôm qua mình và bạn trai có ghé ở đây, do thấy được review ở các trang trên fb. Vì mình đã ăn trước ở nhà nên chỉ gọi 1 mỡ chài và 1 bò lá lốt, khi bạn phục vụ đem ra mình và bạn trai đều hết hồn, vì miếng nào miếng nấy bé tẹo teo, không đẹp và ngon như ở trên hình review đâu :(( và mọi chuyện cũng sẽ không đến nỗi nếu như giá cho dĩa đó đến tận 96k :(( tự hứa sẽ ko bao h quay lại nữa :((