Giới thiệu
- Địa chỉ: 2 Trần Văn Danh, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 32.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 32.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Ăn vặt Bò Né 3 Ngon - Bò Quanh Lửa Hồng - Trần Văn Danh
[Thực đơn] - Ăn vặt Bò Né 3 Ngon - Bò Quanh Lửa Hồng - Trần Văn Danh
[Món ăn] - Ăn vặt Bò Né 3 Ngon - Bò Quanh Lửa Hồng - Trần Văn Danh
[Món ăn] - Ăn vặt Bò Né 3 Ngon - Bò Quanh Lửa Hồng - Trần Văn Danh
[Món ăn] - Ăn vặt Bò Né 3 Ngon - Bò Quanh Lửa Hồng - Trần Văn Danh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vô tình chạy lạc đường thấy có quán bò né 3 ngon sẵn đang đói nên quẹo vào luôn. Quán buổi sáng chắc bán bún bò, buổi tối mới bán bò né. Quán sạch sẽ, trang trí không có gì đặc biệt với bàn ghế gỗ đơn giản, ở đây không có nhân viên nam chỉ có các cô phục vụ trung niên khá dễ thương. Chất lượng món ăn thì không thể chê với tầm giá, có một điểm mình nhận thấy thịt bò ở đây ngon và nhiều hơn so với bên Sư Vạn Hạnh, quán lúc nào cũng có khách ra vào. Thật ra lần đầu đến đây mình về tìm trên placevietnam vì nghĩ đây là đương Hoàng Hoa Thám mà tìm mãi chẳng thấy, lần sau muốn đến đây mình đã chạy 1 vòng đi tìm vì không nhớ đường và tranh thủ xem địa chỉ trên bảng hiệu của quán.
-
Ghé quán vào buổi tối chĩ có lèo tèo vài bạn ăn. Mình chọn phần số 3 giá 32k. Chắc do hết nước ngọt nên cho mình ly trà đá. Bò ko nhiều nhưng vị ướp thấm đều mềm vừa ăn. Ko mỏng te như những chỗ khác. Quán không gian cũng khá rộng và thoáng. Do chắc trời mưa nên bạnh mì khá nhỏ và ko còn dc giòn. Chị gái tính tiền còn trẻ và ko đễ ý tính nhầm tiền cũa mình thành 35k. Nói chung giá ổn cho các bạn hssv.
-
Mình đến đây 3 lần và đã được nếm thử 2 món Bò Né và Cháo lươn. Bò né ăn được có lẽ là món tủ của quán. Thịt bò tẩm ướp rất vừa, mềm và thơm. Cháo lươn thì tàm tạm, không đúng mùi vị lắm. Dù dùng đồ ăn thì bạn vẫn được kèm theo suất là một ly trà đá hoặc coca free. Giá cả khá phù hợp từ 25 - 45k. Vị trí nằm hơi khuất, không gian sạch sẽ với bàn ghế gỗ, mộc và đơn giản, không gian thoáng. Chủ quán chắc toàn người nhà và khá thân thiện với khách.
-
Chạy loanh quanh vô đây để kiếm 1 shop online rùi 2 đứa đói quá tấp đại vào đây, đường này hơi khó kiếm với mình, đi ra đi vào gì cũng phải search map. quán nhỏ thoy, không có gì gọi là decor đặc biệt, trang trí kiểu quán ăn bình đân, hệ thống này không hiểu là cho nhượng quyền hay sao mà mọc lên khắp nơi, khong biết đâu là chính hãng đâu là nhái ). hình như quán này là bán mì cay, sau mới tích hợp thêm bán bò 3 ngon. bạn mình gọi phần bò số 2 gồm trứng, nem chả, xúc xích, thịt xông khói, bò 32k kèm bánh mì, mình gọi mì cay hải sản hàn 35, hông biets hải sản hàn hay nhật khác nhau như thế nào nhỉ. phần bò thì ổn, không đặc biệt nhưng nhìn chung là đầy đặn và ăn được. phần mì cay thì oy thoy nó nhạt thếch, mình ăn không có mùi vị gì luôn, chỉ thấy cay, không chua, không mặn mà, không đậm đà chi hết làm ăn mất hứng quá trời. có 2 cô phục vụ trung niên khá nhiệt tình và dễ thương