Giới thiệu
- Địa chỉ: 189 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trình, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bắp Xào - Cống Quỳnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bắp Xào - Cống Quỳnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bắp Xào - Cống Quỳnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bắp Xào - Cống Quỳnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bắp Xào - Cống Quỳnh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bắp này ngay gần công ty mình mình, chiều thèm mặn trốn xuống đây mua bắp :))) Bắp nằm ngay tiệm vàng Ancarat và siêu thị C&C nhe, rất dễ tìm. Chiều chiều tầm 2,3h là cô bán bắp đã đẩy xa ra bán rồi. Cô bánh bắp mĩ, bắp nếp luộc và cả bắp xào. Bắp xào hộp nhỏ 10k, nhìn nhỏ vậy chứ ăn mãi mới hết. Cô trộn hai loại bắp mĩ và nếp nên ăn vừa dẻo vừa ngọt. Bắp xào hoàn toàn bằng bơ đứng kế bên nghe thơm phức. Xào xong cô cho lên mấy con khô cá với hành phi. Nêm nếm rất vừa miệng luôn. Cô bán bắp tuy mặt ngầu là vậy nhưng cô vui vẻ lắm nha
-
Chiều đói bụng mà nhẵn túi rồi thì cứ bắp xào hẻm 189 mà thẳng tiến thôi he he. Xe bắp xào quen thuộc cứu đói mỗi khi lương mãi chưa về. Cô bán có một mình thôi, lâu lâu thì có thêm chú nữa phụ, bán ngay kế hẻm 189, hẻm mà có Thế Giới Di Động ngay đầu nè. Bắp xào cô có hai oại 10k và 15k, ngoài ra còn có bắp mỹ bắp nếp luộc, rồi thêm trứng gà nữa. Một hộp 10k à đầy đặn ăn hoài không thấy hết nữa, nêm nếm vừa miệng không chê vào đâu he he
-
Chiều chiều đói bụng nên mua bắp xào ăn nè. Lúc trước chưa bị quét vỉa hè thì bán ngoài mặt tiền Cống Quỳnh, giờ dời vào trong hẻm tí. Bánh xào hộp nhỏ 5k mà quá trời luôn, bắp mỹ và nếp xào chung với bơ, guốc ăn ngon lắm nhen. Có hộp lớn 10k nữa, quá trời nhiều luôn, 2 người ăn mới hết nha. Sẽ tiếp tục ủng hộ cô chủ nữa, hehe
-
Hôm bữa mưa nên mình thèm ăn bắp xào nên chạy ra đây mua về ăn. Xe bắp xào này nằm ở bên phải trong hẻm kế bên thê giới di động ấy, nói là hẻm chứ thực ra xe hơi đi còn được nữa. Bắp xào khoảng 15g là có rồi nhen, bữa nào mua mà chịu khó ra đâu mua bắp xào ăn là hết sẩy. Mình ăn 1 hộp 20k mà no căng bụng, bắp xào cực nhiều luôn. Bắp xào thì có loại xào chung với trứng với lại bắp xào không trứng, mình thì thích bắp xào không trứng hơn. Tương ớt thì không có cay chút nào hết. Nhưng bù lại bắp xào khá ngon nên bỏ qua hết. Cô bán bắp cực kì dễ thương và thân thiện luôn nên mình hứa ủng hộ dài dài.
-
Quán này giờ lánh qua sát bên hông thế giới di động nè, gần kế bên chỗ bán bánh mì, mì xào bò. Đi từ đầu hẻm quẹo vô phát là thấy. Vị bắp xào thay đổi tùy theo cảm hứng nấu của bà bán. Có hôm cho quá trời bơ, ăn 1 xíu là ngán í. Có hôm lại hơi cay do ớt nhiều. Mình mua 10k bắp xào là ăn đủ no. Nếu muốn ăn thêm trứng thì có hộp 15k, 20k. Bắp ngọt, thơm béo vị bơ, hành các kiểu. À ở đây có cả bắp Mỹ và bắp nếp luộc nữa. 8-10k 1 bắp thì phải. Lâu lâu ăn lại thấy cũng ổn.