Giới thiệu
- Địa chỉ: 244 Lê Đức Thọ, P. 6, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:30 - 23:30
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:30 - 23:30
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Bình Định - 244 Lê Đức Thọ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Bình Định - 244 Lê Đức Thọ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Bình Định - 244 Lê Đức Thọ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Bình Định - 244 Lê Đức Thọ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Bình Định - 244 Lê Đức Thọ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trời mưa nên thèm 3 chị em chạy ra ăn... Quán này nổi tiếng nhiều người biết và ghé ăn rồi, giờ kế bên có mấy tiệm nhái theo luôn, chiêu marketing gê lắm ... nhưng quen ăn của chủ quán này rồi nên mình vẫn ghé. Chỗ này thích nhất là rau họ cho nhiều và tươi, ăn hoài k ngán, nước chấm ngon. 1 cái bánh/6k nghe có vẻ đắt nhưng k hề đắt nha nếu như bạn k tính rau dưa, nước chấm, bánh tránh free ăn hoài hết lại cho tiếp đó! Nói chung quán ok
-
Mình không biết đây có đúng quán mình hay ăn không vì mình không biết địa chỉ cụ thể của quán, chỉ biết là quán nằm ngay ngã tư Lê Đức Thọ và Nguyễn Văn Lượng, nếu đi Nguyễn Văn Lượng từ phía Nguyễn Oanh lên thì quán nằm bên tay trái sát đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh đèn đỏ mới tới quán. Mình chỉ hơi kỹ chút vì xung quanh nhiều quán mở theo lắm, mà mình đọc review của mấy bạn có hình ảnh thấy có nhiều hình không phải là của quán. Mình biết quán này do một người bạn Bình Định chỉ, tuy không giống 100% nhưng gần giống nhất so với ở Bình Định. Nhà mình ai cũng thích bánh xèo ở đây hết vì nước chấm đó, nước chấm không phải là nước nắm mà là nước đậu phụng và thịt, mình đoán vậy, được nêm nếm vừa miệng, ăn cùng bánh xèo khá ngon. Bánh thì đặc trưng miền Trung rồi, bánh nhỏ, 1 cuốn 1 cái bánh là vừa. Rau sống nhìn tươi và sạch sẽ, hơi hiếm cho quán vỉa hè như này. Nhà mình mỗi lần thèm bánh xèo là toàn mua ở đây thôi. Mình ăn nhiều lần và thấy phục vụ ổn, vào quán là có người đem bánh ra, ăn bao nhiêu cái trả tiền bấy nhiêu cái trừ phi mình xác định rõ số lượng và gọi bánh. Một người ăn tầm 5 cái là bao no hihihi. Quán có bán nước mía nữa.
-
Mình ăn bánh xèo miền Trung nhiều lần rồi. Bánh xèo miền Trung tuy giòn nhưng do chiên nhiều dầu nên mau ngán. Được bạn dẫn đến quán này, bảo quán này rất đông khách. Mình tưởng bánh xèo Bình Định giống như bánh xèo miền Trung thôi, đến khi dọn lên mới thấy sự khác biệt. Dĩa rau khá hấp dẫn , ngoài xà lách, rau thơm còn có xoài xanh và dưa leo cắt mỏng. Bánh xèo dọn lên cùng với đồ chua, và chén nước sốt nóng. Trên bàn cũng có để sẵn nước mắm, nhưng mình ăn thử với nước sốt thì thấy ngon hơn hẳn. Nước sốt này hơi giống với sốt để ăn với nem nướng Nha Trang, có 1 chút béo nhẹ. Do có đồ chua và xoài nên tuy bánh xèo nhìu dầu mỡ nhưng đỡ ngán hơn. Giá 6k/ bánh , mình thấy giá hợp lý so với chất lượng.
-
Thích quán vì chén nước chấm khá đặc biệt. Rất vừa miệng Rau xanh thì đầy ắp, ăn không bị ngán. Giá 6k là ngang với giá ở quê rồi, tính ra là khá rẻ
-
Lâu rồi mới ghé lại quán này, thấy không gian bị nhỏ lại, chia thành 2 quán 1 bên là bánh xèo Bình Định Ăn Là Ghiền, 1 bên là Cô Nguyệt. Quán cũ hồi đó mình ăn là Ăn Là Ghiền nên ghé vào, không gian bên này nhỏ hơn Cô Nguyệt, 2 bên ra đường bắt khách lun. 1 cái 6k, vào là quán bưng đĩa 10k lên lun, ăn ko hết trả lại, mà bưng vậy thường sẽ ăn hết. Chắc do cạnh tranh nên thấy chất lượng tăng hẳn. Xưa ăn bánh xèo toàn bột, con tôm bé xí và ít thịt bằm như có như ko, h tôm to, tươi, thịt khá nhiều. Đặc biệt phần tương đậu thịt tràn bờ đê lun. Chắc tranh thủ ăn lại chứ mai mốt chất lượng lại giảm.