Giới thiệu
- Địa chỉ: 111 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn - Nguyễn Xuân Khoát
[Thực đơn] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn - Nguyễn Xuân Khoát
[Thực đơn] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn - Nguyễn Xuân Khoát
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn - Nguyễn Xuân Khoát
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn - Nguyễn Xuân Khoát
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chỗ này bán bánh tráng trộn là khỏi chê luôn nè. Ăn ngon dữ lắm luôn, phần vừa ăn lắm. Thích mê, lâu lâu cứ ghé vô ăn khi có dịp chạy ngang. nói chung giá cả cũng phải chăng, ngon, bổ, rẻ Không gian ở đây cũng thoải mái nữa, thuận tiện cho tụ tập bạn bè vui chơi, nói chuyện, thích lắm! Người bán cực kì dễ thương luôn nha, vui vẻ, hoà đồng, nhiệt tình Địa chỉ cũng dễ tìm nữa, có thể ăn tại quán hay đem đi điều được. Bao ngon, bao đã nha, giá phải chăng
-
Bánh tráng tỏi đặc biệt phần 20k phải gọi là siêu ngon siêu nhiều luôn đầy đủ tất cả thành phần. Thơm mùi tỏi. Túm lại là ngon lắm sẽ ủng hộ dài dài
-
Hôm qua đọc xong thấy thèm chạy lòng vòng tìm địa chỉ thì gặp đc quán có 1 cô bán 1 pé với 1 anh nào đó. 15k/1p bánh tráng trộn. Về ăn nhìn trang trí cũng đẹp sốt cóc non xoài nhìn cũng ok mà ăn vào thật sự mà nói thì cũng bt thôi đau ngon như các bạn nói đâu... đc cái quán làm nhìn sạch thôi thì cũng tạm nhưng mình khuyên các bạn xa chổ bán đừng đi thử tốn thời gian.. hwa định chụp hình quán đăng lên mà ông a đó ko cho chup
-
Quán nhỏ cũng khá dễ tìm đối diện cá viên chiên 102 . Quán tận dụng triệt để vỉa hè để kê bàn và chỗ để xe . Phục vụ chuyên về bánh tráng cuộn , trộn ngoài ra còn có kem và bánh flan ... về chất lượng bánh tráng trộn và cuốn khá ngon ăn kèm vs xoài và cóc ngâm khá vừa miệng . Quán còn free nước trà chanh nhưng nó ngọt gắt lắm !!! Giá cả thì phải chăng , nhân viên thì bình thường .
-
chỗ này có bán bánh tránh cuộn phô mai lưới ngon lắm, quá trời phô mai béo ngậy luôn, có muối, trứng, tỏi phi thôi mà bị ghiền luôn, dẻo dẻo dai dai, rưới thêm sốt nữa là mê luôn