Giới thiệu
- Địa chỉ: Bờ Kè Thanh Đa, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:15 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:15 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng - Khu Bờ Kè Thanh Đa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng - Khu Bờ Kè Thanh Đa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng - Khu Bờ Kè Thanh Đa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng - Khu Bờ Kè Thanh Đa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng - Khu Bờ Kè Thanh Đa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ở khu thanh đa có nhiều quán kiểu này lắm nha, để tránh lầm bạn nhìn phía tay trái quán có chị ngồi nướng, mà để xe dưới chung cư ( nơi đông khách nhất ) thì đó chính là nơi bán ngon nhất khu này . Mình hay ăn bánh tráng khô bò 15k- phần gồm khô bò- xúc xích - phô mai. Ngoài ra còn có bánh tráng trứng, hải sản ,... và đồ ăn vặt khác kèm theo như bánh bạch tuột, vịt lộn xào me, cút lộn xào rau muống, xoài lắc, trà sữa ,.... Giá cả lại rất rẻ, nên tụ tập rất nhiều khách ở đây.
-
Khu ăn vặt nổi tiếng bên Thanh Đa, có view bờ sông mát mẻ. Quán này gồm 3 quán hợp lại : quán bán bánh tráng nướng, quán bán đồ chiên, và quán nước. Bánh tráng ngon, nhiều khô bò, phô mai béo. Nước đa dạng, trà chanh và hồng trà uống ổn. Phô mai que 8k , cút lộn xào me ăn ngon hơn những nơi khác 15k. Menu nhiều món, giá rẻ bình dân.
-
Quán có nhiều món, giá cả cũng bình dân, thích hợp vừa ngồi hóng gió tám chuyện vừa ăn. Mình ăn bánh tráng nướng, răng mực, bạch tuộc nướng, hồ lô, trứng cút và uống bia thì mỗi đứa 60-70K, tại ăn cũng hơi nhiều, bao no nha. Hôm mình đi là đang dịp trời mưa, nên có vẻ vắng khách, còn bình thường thế nào mình không rõ. Chỗ này thoáng mát, sạch sẽ.
-
Mấy đợt trước được thằng bạn chở qua quán này quài luôn. Ngồi thoáng mát nhìn được view ngoài đường nữa. Nhìn menu đa dạng cực kì mà giá cũng khá oke, đi đông tụ tập tha hồ gọi món. Trứng cút lộn xào me ăn chua chua ngọt ngọt khá bắt miệng. Đậu phộng bùi bùi kèm hành phi giòn thơm. Trứng cút béo béo với rau răm thơm nồng Gà viên lắc phô mai giòn tan. Lớp bột bên ngoài không bị dày, gà không bị khô với bở. Lớp bên ngoài lắc phô mai béo béo, chấm tương ớt rồi thêm ngụm coca là phee. Bánh tráng nướng nhiều loại nhân lắm, ăn tạm ổn, nhưng mình thích ra mấy quán chuyên bánh tráng hơn. Tokbokki thì được việt hóa rồi, có thêm cần ở trỏng ăn lạ lạ, hăng hăng. Tokbokki bị nhừ quá, nhưng bên trong có phô mai ngậy ngậy . Chả cá ăn giống ngoài tiệm vậy. Trà ở đây pha ngọt quá. Mấy bạn uống dừa tắc ngon mát hơn nhiều đó nha.
-
quán hơi đông, ăn đồ ăn rất ok và rẻ, mình thích bánh tráng nướng và bạch tuột ở đây lắm, nhưng ohaanf gà lắc ít phô mai quá nên midnh ăn giống gà chiên xù hơn, mình có nói chị chủ thì chị đem cả hủ bột ra rắc thêm nhìu cho bọn mình luôn hê hê sẽ ủng hộ dài dài vì vừa túi tiền và ngonnn rất ok