Giới thiệu
- Địa chỉ: 53 - 57 Cao Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh

[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng Đà Lạt - Cao Thắng

[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng Đà Lạt - Cao Thắng

[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng Đà Lạt - Cao Thắng

[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng Đà Lạt - Cao Thắng

[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng Đà Lạt - Cao Thắng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn các thể loại bánh nướng, vị thì tạm được, không có gì ngon nhưng không hiểu sao khá đông. Không ấn tượng gì mấy. Không quay lại
-
Bữa hổm qua ăn bên cái 61-63 rồi... Giờ ăn bên này xem sao. So ra thì bên này ko khí có vẻ đìu hiu hơn. Quán có khách, cũng ko gọi là vắng, đủ xôm... Nhưng để so với bên quán cách đó mấy căn thì thật ko thể sánh bằng. Lượng khách bên quán mình review trước chắc phải gấp 6-7 lần so với bên này. Vì khách đủ lai rai nên ko nướng dây chuyền công nghiệp như bên kia. Được cái chị chủ bên này vui tính lạc quan, nói cười đùa vui rổn rảng... Hết 😂😂😂 Giá bên này mềm hơn bên quán kia... Mềm hơn xíu. Bù lại cái bánh tráng cũng có vẻ nhỏ hơn... Cơ nhân thì cho thoáng tay hơn. Phô mai cho phát nửa cục. Mình ăn thì thấy có nhiều nhân để nhai hơn. Cơ mà cho ít sốt me qua... Cho có tí hin... Nên thoáng hơn về vấn đề này khách sẽ thích.
-
Mình đi ăn ở quán nhiều lần và khá ưng ý. Hôm trước tết mình ghé ăn 1l vào chủ nhật kêu bánh dẻo và hải sản phômai. Bánh hải sản trứng nướng còn sống nướng ẩu. Bánh dẻo vẫn ngon. Hôm nay, mình đến quán kêu xong bánh thì có 1 chị chạy tới mua mang về sau mình nhưng chị ấy lại có bánh trước mình và những khách sau cũng có bánh trước. Quán rất đông và mình chấp nhận đợi gần 30ph nhưng mình kh thích sự không theo thứ tự. Điểm cộng : quán thoáng mát, đồ ăn ngon Nên thử bánh dẻo, hồ lô nướng
-
Xe đẩy nằm ngay lề đường Cao Thắng, khá to và dễ tìm. Quán hơn 17h30 mới phục vụ thực khách. Menu đủ món nướng y như Đà Lạt, được cái ăn ngon hơn. Nếu SG mà mát mẻ như Đà Lạt nữa là best. Ra món rất lẹ và phục vụ cũng ổn so với street food, không đòi hỏi gì nhiều. Giá ổn. Sẽ quay lại. Quán không trang trí nên mình để “Decor” 1 điểm nhé 😂😂😂
-
Thiệt tình ko lẽ mình review xấu thêm :( Mình dẫn bạn đến lúc mới dọn hàng ra, mình thấy vậy nên hỏi trc là ngồi luôn hay lát ghé lại, cái thái độ của quán làm mình ko hiểu luôn. Ra dấu cho vào đợi, cái quay lại thấy tụi mình ngồi rồi lại nói chờ lâu nha, than chưa có :)) Ok thì cũng ko sao nhưng sao lại kiểu như đuổi ngta đi vậy??? Mình gọi nước ngồi đợi ko vấn đề gì, khi đưa món qua như dằn mặt nhau vậy. Mất mặt với cả khách đến SG chơi, thôi thì cũng nốt lần này thôi nhé Thân chàooooo ><




























