Giới thiệu
- Địa chỉ: 61 Cao Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 16.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 16.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng Đà Lạt - 61 Cao Thắng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng Đà Lạt - 61 Cao Thắng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng Đà Lạt - 61 Cao Thắng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng Đà Lạt - 61 Cao Thắng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng Đà Lạt - 61 Cao Thắng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh tráng ăn cũng ngon, đông người nhưng phục vụ nhanh. Có loại nước sốt gừng hay gì đấy bỏ vào rất khó ăn. Nói chung với giá thành hạt dẻ thì ok, giòn và đáng để thử. Có nhiều loại khác nhau, đa dạng.
-
Lần đầu đi ăn bánh tráng nướng ở đây, ấn tượng đầu là quán lề đường, gửi xe ở trường mầm non gần đó, có tính phí. Bánh tráng mình order cái thập cẩm thấy ăn được, còn hải sản thì thấy bình thường không ngon, không ấn tượng. Bánh dẻo ngon hơn. Mình kêu mấy ly trà đào, như nước đường vậy, uống không chịu nổi.
-
🍁 Đã ghé được mấy lần. 🍁 Vị trí : đối diện coffee house cao thắng , gửi xe đối diện ngay trương mầm non luôn. 🍁 Quán hơi tối với đông người nên ngồi sát sát nhau không à không thoải mái lắm. 🍁 Bánh tráng giòn thơm , bánh dẻo cũng lạ lạ bên trong có gà xé hành.. Trà đào hơi bị ngọt không ngon lắm, giá 10k 1 li trả tiền luôn nha. Bánh cũng có nhiều loại lắm gọi cái nào thì đọc số cái đó thôi cho nhanh. Ở đây có bán hồ lô với bạch tuột nướng nữa. 🍁 Nhân viên có người bình thường người không vui vẻ lắm. Chỉ có cô chủ là nhiệt tình thôi à. 😬 Giá cả trung bình.
-
Ăn vặt giá rẻ nè: - vị trí: mặt tiền Cao Thắng, đối diện The Coffee House. - không gian: vì ngồi vỉa hè nên lâu lâu xe cát chạy qua là xác định... - thực đơn: phong phú - giá cả vỉa hè. - phục vụ: vui vẻ nhanh nhẹn. Mình kêu 1 tráng trứng phô mai với trà chanh. Cái gì cũng ngon hết trơn. Trà chanh 12k bánh tráng 16k ăn ngập mồm hjx ngonnn Ăn vội ăn một mình đi học nên chỉ vậy thôi, mai mốt lại ghé ăn thêm. Hehe
-
Thèm thì đi ăn thôi :3 Cũng mới biết có 1 chỗ bánh tráng khác gần đây nên xém chút nữa mình review nhầm chỗ :v mà ăn đây cũng quen ời... Ở đây đối diện The Coffee House Cao Thắng với gửi xe trường mẫu giáo đối diện. Bên đây chỉ có ghế không có bàn. Ngồi hàng thẳng tắp như xem phim á :)) có 1 cô chạy phục vụ ở đây hay được gọi là "má" . Vì đông nghẹt à nên phải kiên nhẫn chờ nhen. Xung quanh cũng có nhiều thử khác kêu ăn cùng. Tiện đường thì ghé Koi hay TCH mua qua ăn chung cũng vui. Còn cả súp cua, đồ nướng, nước uống... nói chung cũng tiện đốt túi để ăn vặt T_T . Bánh tráng ăn vẫn thấy thích như thường, lớp trứng tráng đều bánh nhìn vẫn chất lượng, dù viền ngoài bị cháy sém. Giá thì cũng không hạt dẻ lắm cho cái bánh khá chất lượng vậy đâu nha. Tầm trung thôi. Riêng súp cua gần đó 15k thôi mà thấy rất nhiều topping ăn thấy ngon. Tuy k thấy cua :v