Giới thiệu
- Địa chỉ: Cổng đình Bình Khánh, Lương Định Của, P. An Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: Cả ngày | 14:00 - 21:00
- Giá: 8.000 ₫ - 17.000 ₫
- Giờ mở cửa: Cả ngày | 14:00 - 21:00
- Giá: 8.000 ₫ - 17.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng Chị Nguyệt - Lương Định Của
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng Chị Nguyệt - Lương Định Của
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng Chị Nguyệt - Lương Định Của
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng Chị Nguyệt - Lương Định Của
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng Chị Nguyệt - Lương Định Của
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn rất ngon, giá cũng tạm chấp nhận được: + ốp la nguyên trứng 9k + mỡ hành không thì 6k + nướng bt (chỉ có lòng trắng) 7k Tầm cuối tuần là khách rất đông vào buổi tối nên có khi phải đợi khoảng 20p mới tới lượt mình. Điểm trừ là không gian nhỏ,lại nằm trong nhà nên khá là nóng. Ngoài ra chỉ có 3-4 người phụ bán nên nhiều lúc khách đông quá nên ko có trông xe gium khách, khi ăn nên cẩn thận khóa cổ xe đàng hoàng dù chưa có trường hợp mất xe nào ở đây
-
Hôm nay vừa ghé. Có lẽ do thời tiết quá nóng cộng với chỗ ngồi k được sạch sẽ cho lắm nên đánh giá vị trí chất lượng k tốt :)). Quán khá đông, bánh tráng nướng mềm nên k hợp khẩu vị mình cho lắm , ngày trước có ăn thử 1 chỗ xe đẩy chị kia trên đường Trần bình trọng q5 rất ngon mà h hình như chị í nghĩ bán r ghé k thấy nữa :((
-
nhà mình gần đây, cũng hay ra ăn, bánh tráng nướng ngon giá bình dân nhưng mình không đánh giá cao vì ngồi ăn trog nhà mà chỗ để xe ở ngoài khuất tầm mắt lại k có người giữ nên nhiều khi hơi hồi hộp, chờ phục vụ lâu, không gian chật và nhìn hơi bừa bộn, nằm khuất trog cổng đình bình khánh nên cũng hơi khó tìm với các bạn đi khám phá lần đầu
-
Mò trên placevietnam nên mình đến đây ăn với bạn trai. Địa chỉ thi fai đi sâu vào trong đình thì mới thấy được nha các bạn. Nhận xét : Giá y như 1 bạn đã comment 9k/ trứng, 6k/ hành mỡ. .Các bạn nên ăn bánh tráng ốp la, có thể yêu cầu chủ tiệm làm hơi chín tái, xịt thêm tương ớt vá rau răm thì ăn rất bùi . Bánh tráng hành mỡ thì ăn béo béo, và thơm mùi hành, chỉ tiễ là hơi ít hành :D . Đặc biệt tương ớt chấm của tiệm, mình nghĩ bánh tráng chỗ này ngon hay không thì mình tháu tương ớt góp fan wuan trokng. Theo nhận định mình ăn thi tương ớt giống như đc trộn nước me, đường ( k biết có đúng k, nếu k moli ng cũng đừng nén gạch mình nha )
-
Bánh tráng ăn lạ miệng, ngon, ăn vị khác với bánh tráng nướng chỗ khác. Ngon nhất là bánh hành mềm và ốp la. Giá bình dân hợp túi tiền. Bị cái khá xa.