Giới thiệu
- Địa chỉ: Vỉa Hè 174 Đặng Văn Ngữ, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Chiên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Chiên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Chiên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Chiên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Chiên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn bánh tráng chiên phần 20k, ăn một mình thì cũng khá nhiều, hơi gắt dầu chị chủ cho nhiều bơ, mình mua về nên nhìn bừa bộn không chụp lại. Ngoài mặt đường nên dễ tìm, lúc mình mua tầm 7g nhưng mà bán cho mình xong là hết sạch nên mấy bạn chắc phải tranh thủ mua sớm. Không giống trong video quảng cáo lắm 2 miếng jambon nhỏ xíu, nhân bánh tráng chiên có chút xíu xiu trứng cút. Mua xong có thể qua quán ăn vặt kế bên ăn. Ăn cho biết chắc sẽ không quay lại.
-
Mình ăn 2 loại chiên và cuốn. Chiên thì dầu cũ chiên nhiều nên ăn nghe hôi dầu. Còn cuốn thì bánh tráng như hư mà xịt nước. Rồi cắt ra chứ chẳng phải cuốn lại. Nước chấm ngon trứng cút lắc cũng ngon. Tiếc bánh tráng lại dở.
-
Bánh tráng chiên ăn ngon, lạ miệng. Mà ăn nhiều thì ngán :)) hộp này phải 2 đứa ăn lận. Giá thành rẻ, mà hơi khó tìm đường tí. Chị bán vui vẻ với khách.
-
Ngon, giá ok
-
Nghe đồn ở đây nổi tiếng với bánh tráng chiên nên đi mua ăn thử. Ăn xong thì thấy hối hận, bơ cho quá nhiều đến nỗi ăn xong bị đầy hơi, chỉ là bánh tráng bình thường bỏ ngập chảo dầu cho phồng lên và cho thêm khô bò, trứng cút và thịt nguội vào thôi, kèm theo nước me để chấm. Giá 20k/phần, ăn xong thấy hối hận quá, rất bình thường mà lại béo quá, ko ngon. Ngoài món này ra ở đây cũng còn nhiều món khác, chưa thử nên không biết thế nào. Nhưng bánh tránh chiên là bye bye luôn.