Giới thiệu
- Địa chỉ: 69/14 Đường D2, P. 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 8.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 8.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Ăn Là Ghiền - Đường D2
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Ăn Là Ghiền - Đường D2
[Không gian] - Ăn vặt Bánh Tráng Ăn Là Ghiền - Đường D2
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ở đây bán rất ngon. Phục vụ dễ thương, lại còn sạch sẽ, bày trí bắt mắt. Đồ ăn nhìu, tuyệt cú mèo lại còn là đồ cô tự lm nữa chứ. Ăn nhìu chỗ rồi nhưng ở đây là ngon nhất. Tóp mỡ béo giòn, bánh tráng dẻo dai, nc bò thơm ngậy,... nhìu món bánh tráng đa dạng, biết lâu rồi nhưng mới tạo placevietnam cho cô.
-
Đã ăn ở đây rất rất nhiều lần rồi và ko thể nào ăn ở chỗ khác đc nữa. Vị bánh ở đây rất lạ và vừa miệng. Phục vụ thì chu đáo, chỉ là xe bánh tráng nhỏ nhưng rất nhiều đồ ăn đa số là nhà tự làm, ( nước sốt bò và khô bò đen cực kì ngon luôn, tốp mỡ thì giòn và béo ) . Sạch sẽ, tuy là hơn đông và phải đợi nhưng rất đáng, nếu sợ đợi lâu thì có thể đt đặt cho chị bán hàng làm trước ! Đúng như tiêu chí, Ăn là ghiền! Và em đã bị ghiền :)) Nói chung là tuyệt !!! 10* cho mọi tiêu chí Ngon- sạch- bao no :)
-
Là sinh viên đã ở trọ ở nhiều nơi rồi thì cũng được ăn bánh tráng ở nhiều nơi nhưng thật sự chưa có một nơi nào để lại cái dư vị sau khi ăn hết một bịch bánh tráng như thế . Tuy nhỏ thôi nhưng bán rất là nhiều bánh tráng để phục vụ cho nhu cầu của những khách khác nhau nào là bánh tráng trộn bánh tráng cuốn bánh tráng lắc ,tóp mỡ phô mai ,tỏi... Không chỉ thế mà còn có gỏi xoài nữa rồi ngoài ra thì có trà tắc để uống giải khát luôn. Nhưng ở đây ngon nhất vẫn là bánh tráng trộn . Đúng chất bánh tráng trộn luôn trên 15 loại gia vị mà điều đặc biệt là hầu như toàn là cô làm tại nhà thôi không mua nên đảm bảo an toàn nha . Xoài rau thì cực kỳ tươi vì lấy mỗi ngày , tóp mỡ thì rất là ngon và giòn và cũng chính là nhà làm . Nước xót chính là linh hồn của bạch bánh tráng luôn nha đặc biệt rằng nước bò Rất là sánh , đậm đà khi ăn xong sẽ để lại cái như vậy sau khi ăn rất ngon luôn . Thêm nữa thì bò đen được làm tại nhà vừa mềm vừa thơm mà lại vừa ngon nữa . Tóm lại mình rất là hài lòng về bánh tráng ở đây luôn Nếu có dịp đi ngang các bạn vào thử một lần cho biết nha.
-
Nhà mình cách đây vài bước chân nên là hồi còn ở VN mình là khách ruột của cô luôn. Cô lúc nào cũng thân thiện hết đứng mua mà tám chuyện với cô cũng nhiều 😁 Thôi vô chủ đề chínhhh. Bánh tráng của cô cảm giác ăn rất sạch luôn. Không hiểu sao nữa nước chấm cô pha rất ngon, bánh tráng mềm, thấm và xin thêm tóp mỡ là cô cho liền (fan top mỡ hihi). Hồi đó học cấp 3 cứ 5g30 chiều về là ghé vào hàng cô ăn luôn! Nói chung là giá cả phải chăng (hồi đầu năm mình về hình như có tăng thêm 5k 1 bịch). Cơ mà nói chung là sạch sẽ nên mình oke luôn. Cô có bán bánh tráng me, mơ, tép rồi cả trà tắc cũng rất ngon! Ủng hộ dài dài ạ 😻
-
Hixx. Công nhận ở đây bánh tráng trộn khá ngon. Nhưng mình nói thật các bạn đừng mất lòng là nó ko thật sự sạch sẽ như các bạn nghĩ. Có 1 lần mình đến, nhìn thấy đám ruồi bu đen kịt ( thề luôn) trên mấy khay mực và khô bò...mà chủ bán ko buồn xua ruồi đi. Đúng là mình tởn luôn. Những lúc ko có khách thì nên che đậy lại hoặc chú ý đuổi ruồi 1 chút. Hixx. Ngon mà hết dám ăn. Ấn tượng khó phai.