Giới thiệu
- Địa chỉ: 60Q Nguyễn Thông, P. 9, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:30 - 21:00
- Giá: 24.000 ₫ - 34.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 21:00
- Giá: 24.000 ₫ - 34.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Sườn Cây - Nguyễn Thông
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Mì Sườn Cây - Nguyễn Thông
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Mì Sườn Cây - Nguyễn Thông
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Mì Sườn Cây - Nguyễn Thông
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Mì Sườn Cây - Nguyễn Thông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Món này nghe tên lạ nè, cả Sài Gòn thấy có mình chỗ này bán thôi. Không gian quán thì hơi nhỏ, anh chủ quán thì nhiệt tình sẵn sàng né qua tí để mình chụp ảnh viết review. Mình có kêu một ổ bánh mì sườn cây giá 24k ăn thử thì thấy khá chất lượng. Bánh mì thì nướng tại chỗ nên giòn, nóng, còn về sườn thì khá thơm, mềm, kết hợp với nước sốt và rau dưa, bơ là tuyệt vời rồi, sáng ăn một ổ là no tới trưa, chắc chắn sẽ ủng hộ quán dài dài. Nghe nói quán có trên deliverynow nữa, lần sau có lười thì order qua delivery cho khỏe
-
Ăn ở đây cũng 2 - 3 lần gì rồi. Lần đầu thấy lạ nên ghé, thấy bán 1 ổ 24k thì khá cao nhưng đến khi ăn rồi mới thấy xứng đáng đồng tiền. Rau củ tự làm vừa ăn, thịt mềm vừa tới không bị dai hay bở gì nhiều. Nói chung ngon và rất nên thử nha 👍🏻
-
Chỗ này gần nhà mình nên đi ngang hoài nè, mà hôm đó không biết ăn gì nên mới ghé vào thử vì tên BÁNH MÌ SƯỜN CÂY nghe cũng hấp dẫn . - Tiệm chỉ có take away chứ không có chỗ ngồi lại, xe đẩy nhỏ thôi mà nhìn gọn gàng với sạch sẽ lắm. Sườn cây được rim trước rồi, nhìn nguyên nồi ngon dễ sợ. Khi có khách order thì anh chủ mới bắt đầu nướng lại bánh mì. Mình thích ăn dạng bánh mì cóc này hơn là ổ dài vì nho nhỏ dễ ăn hơn. Một ổ cũng đầy đủ topping như đồ chua, salad, nguyên cây sườn và nước sốt . - Trước khi ăn thì nhớ rút xương ra cho dễ nhe. Sườn mềm, nếu trúng cục có sụn thì nhai rụp rụp cũng được luôn. Sườn thấm, nước sốt cũng ngon nữa mà ảnh chan ít nên hơi nhạt. Nhớ dặn ảnh thêm nhiều sốt hoặc thêm tương ớt nếu thích ăn đậm đà nhen . - Món này hình như chưa đâu có, giá cũng rẻ nữa nên cứ ghé thử nha 😎
-
Bánh mì ăn rất ngon, cái giá 24k với ổ bánh mì tròn tưởng đắt nhưng ăn rồi thấy đáng, được 2 cục sườn to hay 3 cục sườn nhỏ, thịt mềm, ngọt, chắc, có điều sốt cho hơi ít, chưa thấm sườn nên các bạn nên xin thêm sốt
-
Sườn là sườn que, không phải sườn non, là kho rim chứ không phải sườn nướng, ghi chú là không đá lạnh vào ly nhưng ly trà chanh lại cho đá lạnh vào, nhân viên giao hàng chạy đến nơi, ly trà chanh loãng toẹt Sườn kho rim, nêm nếm hơi nhạt chứ không đậm đà, ai thích ăn đậm đà nhiều gia vị có lẽ sẽ thất vọng đó Buổi tối ăn hai ở, no quá trời no