Giới thiệu
- Địa chỉ: 135 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 20:00
- Giá: 15.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 20:00
- Giá: 15.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Nguyên Hương - Nguyễn Thiện Thuật
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Nguyên Hương - Nguyễn Thiện Thuật
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Nguyên Hương - Nguyễn Thiện Thuật
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Nguyên Hương - Nguyễn Thiện Thuật
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Nguyên Hương - Nguyễn Thiện Thuật
Vị trí
Đánh giá
-
-
Một tiệm nổi tiếng với chả lụa ngon, chỉ 15.000 một ổ bánh mì thịt nóng giòn ^^. Nhân viên phục vụ thì dễ thương, xinh xắn và hay cười ^^. Có khi tiệm bán đến hơn 9h tối nên rất thuận tiện khi phải đi mua trễ ^^
-
Ham ăn quá quên chụp hình ổ bánh mì T-T Ở đây bánh mì thịt 15k/ổ, mình ko thích bánh mì lắm, kiểu bánh mì của ABC, nhưng đc cái nhân ngon, có phô mai béo béo, giò chả quá trời cắn vô toàn thấy giò chả đủ loại ngập răng luôn, chắc do ở đây bán giò chả là chính. Tết thấy ngta đến mua giò chả nhiều lắm, tầm 2,3 kí trở lên thôi, nhà mình ko thích ăn giò chả lắm nên chủ yếu đến đây mua bánh mì. Mấy chị nhân viên dth và thân thiện lắm!! Làm lẹ tay nữa order 2,3p là có bánh mì mang về rồi
-
Giá trung bình nhưng rất nhiều chả thịt, xếp lớp lớp, ăn đã lắm. Bánh mì hơi mềm, bù lại là thịt chả ngon. Bình thường hay kêu không ớt nhưng lúc mua quên dặn, đến khi ăn cứ thấp thỏm nhưng may là quán ko bỏ miếng ớt nào hết :))) Nhân viên bán dễ thương nhiệt tình. Ở đây có bán xôi, bánh giò bánh chưng nữa, lần sau nhất định ăn thử xôi, cứ "topping" ngồn ngộn vầy chắc cũng ngon lắm :))
-
Hwa mình đi mua 1 hộp xôi vs 1 ổ bánh mì,hết 35k. Xôi nhiều, nhiều cả về xôi lẫn chả :)). Nhân thì có 4 loại chả, ăn khá ngon và khá xứng vs giá 20k do có quá trời nhân. Bánh mì lo ăn quên chụp rồi, nhưg mình thấy quá ok cho cái giá 15k. Nhân viên cũng dễ thương nữa
-
Hộp xôi ăn no muốn xỉu, bán hàng rất dễ thương nữa, lần sau thèm nhất định sẽ lại đến mua. 😁