Giới thiệu
- Địa chỉ: 83 Cô Giang, P. 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 18:00
- Giá: 5.000 ₫ - 28.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 18:00
- Giá: 5.000 ₫ - 28.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Hấp Chợ Cô Giang
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Hấp Chợ Cô Giang
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Hấp Chợ Cô Giang
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Hấp Chợ Cô Giang
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Hấp Chợ Cô Giang
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ngày đi lang thang trong khu chợ Cô Giang thì tình cờ gặp quán này. Thấy có món bánh mì hấp hồi nhỏ mẹ hay làm cho ăn nên ghé vào. 1 phần 35k mà có bánh mì hấp , sắn sợi, hành phi, mỡ hành, thịt bằm, đậu phộng , kết hợp với nước mắm ngon nên ăn cũng lạ miệng . Nên đi tầm trưa 2,3 giờ sẽ vắng .
-
Quán có nhiều món không chỉ riêng bánh mì hấp. Bánh mì xíu mại, bánh mì bì, bún tằm bì cũng ngon. Gỏi cuốn và bì cuốn 7k rất to ăn với tương đậu nấu bằng nước cốt dừa ( ít quán làm được vậy lắm. lúc ăn là tương còn ấm ấm nữa cơ). Nước mắm ở đây gọi là siêu ngon ( nhưng sẽ hơi ngọt với 1 số bạn), có bán nước mắm pha sẵn mang về là hiểu rồi. Nói chung mỗi lần ghé là chỉ muốn ăn hết cả quán người ta thôi. 1 điểm trừ duy nhất là quán bán vào buổi trưa tới chiều tầm 6h là hết bánh mì hấp rồi, 7h dẹp tiệm. VD bạn làm giờ hành chính thì chỉ đi ăn vào cuối tuần dc thôi. Thiệt sự rất là ưng quán này luôn. Bán cái gì cũng ngon hết trời ơi !!!!!
-
Món ăn lạ miệng so với các phiên bản bánh mì ổ hay ăn thường ngày nè. Phần nhỏ 35k còn phần lớn 55k, ăn có kèm rau sống chấm với nước mắm. Bánh mì được hấp trong cái nồi khá đã, sau đó được rắc đậu phộng, thịt bằm, hành phi v..v lên trên. Phần lớn thì 2 ngươif ăn vừa đủ.
-
Chỗ này bán món bánh mì hấp khá nổi tiếng nè thấy đa số ai tới cũng ăn món này hết. 1 phần nhỏ 35l là 1 người ăn thả ga luôn. Rau tươi xanh nước chấm kèm ngon vừa miệng, 1 dĩa được phủ đầy hành phi, mỡ hành, thịt bằm. Do cái này là bánh mì hấp nên bánh mì mềm mềm nha chớ ai đòi bánh mì giòn rụm thì không phải tên gọi bánh mì hấp rồi :))
-
Món này mình ăn lâu rồi mà mới có dịp review. Quán nằm trong chợ Cô Giang, Phú Nhuận. Quán nhỏ thôi nhưng luôn đông khách tới và chỉ 2, 3 cái bàn, có khi phải bày bàn ra mấy nhà kế bên ngồi nữa. Về món ăn thì nổi tiếng bánh mì hấp rồi, bánh mì hấp làm mềm vừa phải ko bị nhão, nóng hổi, nhân trên thịt và củ sắn nhiều, 1 miếng khá bự, cuộn vs salad chấm nước mắm là bá cháy luôn. Trời lạnh ăn món này là thấy ấm bụng liền. Sẽ ghé nữa mỗi khi thèm bánh mì hấp.