Giới thiệu
- Địa chỉ: Hẻm 32 Đặng Dung, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 18:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 18:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Khọt Đặng Dung
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Khọt Đặng Dung
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Khọt Đặng Dung
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Khọt Đặng Dung
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Khọt Đặng Dung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đến tầm 1h chiều nên cũng vắng khách nhg công nhận chỗ ngồi nhỏ xíu, lại khá nóng nực nữa. Tụi mình gọi gỏi cuốn, bánh khọt, bánh xèo luôn 1 lượt để thử. Gỏi cuốn thì hok có j bàn lắm vì hầu như chỗ nào cũng như nhau, chỉ khác độ ngọt của tương thoai. Thik 1 điểm là quán cho cả tương vs mắm, thik ăn loại j dùng loại ấy. Bánh khọt thì tôm bự, cắn ngập miệng, ăn đã luôn cơ mà hic bánh bị nguội ngắt, khá dầu mỡ, lại nhiều nc cốt dừa nên ăn cũng nhanh ngán vs mất đi cái ngon. Bánh xèo bự chảng nhg thịt heo mình thấy hơi hôi hôi, mùi cũ cũ hic rổ rau còn dính 1 cọng lông chó mèo j đó. Hớt hồn lun! >.< Giá thì cũng rẻ, ăn bao no mà mỗi đứa có 42k chưa tính nước. Nhưng mà thấy cũng hơi thất vọng về chất lượng :P
-
Mình ăn quán này từ lâu rồi, từ lúc nó còn ở ngoài mặt tiền ngay đầu hẻm, cho đến khi giờ chuyển vào sâu trong hẻm. - Chỗ ngồi ít, khá chật. Bữa mình ngồi mé trong nhà, ngồi ăn mà phải bó chân bó cẳng vô vì sợ chiếm chỗ lối đi. Ăn mà toát hết cả mồ hôi vì ngồi gần cái lò bánh. Nhà lạ nhỏ nên mặc dù có quạt nhưng vẫn nóng. Ăn xong bước ra là người toàn mùi dầu mỡ. Được cái ngồi trong nhà nghe mấy cô nói chuyện hài hài vui vui. - Món ăn: bánh căn giòn ngon, tôm bự chảng. Nhưng điểm trừ là tôm không bốc vỏ nên nhiều khi nhai vỏ đăm vào miệng hay vướng tring cổ họng hơi bị khó chịu. Lúc mình đi có chụp hình là hết nước cốt dừa rồi. Gỏi cuốn 7k khá to, nhìn hấp dẫn. Nước chấm ngon. - Giá cả hợp lý.
-
mặc dù kiếm hơi khó nếu k biết đường! Nhưng đã kiếm đc rồi thì thật sự k khiến mình thất vọng, rất ngon và vừa miệng. Chỗ ngồi hơi chật hẹp vì trong hẻm, nhưng mà bánh xèo bánh khọt cực ngon và giòn rụm luôn. Mình có ăn thử gỏi cuốn ở đó nữa, cũng hợp khẩu vị. Mấy cô ở đó nc rất thân thiện dễ thương. Hôm mình đi ăn chiều trời mưa, mà ấm bụng ghê
-
Quán nhỏ nằm phía cuối hẻm 32 Đặng Dung, chỉ bán buổi trưa và buổi chiều. Mình đi 3 người gọi 1 phần bánh khọt thịt, 1 khọt tôm với 1 bánh xèo. Bánh khọt có cho thêm phần nước cốt dừa nên làm cho bánh béo và ngon hơn. Bánh xèo khá giòn nhưng thịt hơi to :)) vị của các món ăn đều khá vừa miệng và ngon nhưng món nào cũng quá nhiều dầu nên chỉ ăn mấy miếng là bắt đầu ngấy. Nói chung chỉ cần khắc phục vấn đề quá nhiều dầu mỡ là món nào cũng ngon.
-
Mò trên placevietnam mới biết quán nhỏ mà ngon kinh. Quán dễ tìm dù nằm trong hẻm nhỏ chỉ kê 1 dãy bàn. Hầu hết người đến đều mua về. Mình gọi 1 xèo và 10 khọt 3 cuốn 2 người ăn no căng. Rau thì xanh mướt tha hồ ăn gọi thêm chủ quán nhiệt tình lấy cho. - Bánh xèo giòn ăn ngon bá cháy, tôm to đặc biệt là nước chấm đaamj đà ko hôi. - Bánh khọt thì quen ăn kiểu tôm lột vỏ nên thấy tôm bự nhưng thik ăn khot ko trc xong bóc tôm ăn sau - Gỏi cuốn quấn chắc tay, tôm thịt nhìu ăn với tương thi ko chê được...nói chung là rất ghiền