Giới thiệu
- Địa chỉ: Đối diện 710 Nguyễn Trãi, P. 2, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 13:00 - 18:00
- Giá: 7.000 ₫ - 12.000 ₫
- Giờ mở cửa: 13:00 - 18:00
- Giá: 7.000 ₫ - 12.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Hẹ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Hẹ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Hẹ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Hẹ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Hẹ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đọc được về tiệm bánh hẹ đã bán được 3 đời, hơn 20 năm này, thấy trên placevietnam chưa có nên đi khám phá xem sao vì dù sao cũng chưa ăn loại bánh này bao giờ. - Vị trí: đối diện chùa Bà Thiên Hậu (chùa này địa chỉ là 710 Nguyễn Trãi, quán không có địa chỉ rõ ràng nên lấy địa chỉ này làm mốc). Đoạn đường 1 chiều nên phải đi bọc lại hơi bất tiện nha - Không gian: được 1 cái bàn 4 người ngồi nên thích hợp take away - Dịch vụ: cô hơi ngại nói chuyện, lúc mình tới là 13g nhưng bánh chưa tới nên chờ cũng nửa tiếng, thấy mình cũng rãnh. - Giá cả: 7k 1 bánh, thêm trứng là 5k - Chất lượng món ăn: có đồ chua giúp đỡ ngấy, còn nước chấm thì vừa miệng bánh nào cũng chiên nên có độ giòn xốp khi ăn. + Bánh hẹ: rất ngon, nhiều hẹ nên ăn rất ngon. + Bánh môn:ăn dẻo dẻo, không ngon lắm + Bánh sắn: có nhồi thêm xíu tép, ăn nó dẻo xốp hay hay. Nói chung là like đó, lâu lâu qua làm 1 hộp là no. Tổng thiệt hại: 21k *Ps: placevietnam sửa lại địa chỉ là Đối diện chùa bà Thiên Hậu số 710 Nguyễn Trãi.
-
Nay có việc đi khu này, trên đường về đi ngang thấy nên ghé vào ăn thử. Nằm đối diện chùa ( của người Hoa, mình không rõ tên lắm T_T ), ngay gần ngã tư. Người bán là 2 vợ chồng cũng có tuổi rồi. Khu vực vỉa hè thôi. 1 phần gồm 1 đĩa 2 cái, có trứng thì là 20k/ đĩa. Bánh hẹ giòn, nhân trong có lá hẹ ( + lá j đá to to như rong biển ý, không chắc lắm ). Trứng chiên cùng chỉ vừa vừa, hơi có lòng đào, mềm. Miếng đầu tiên ăn không thích lắm, đến miếng thứ 2 thì thấy ngon hẳn. Ngòn ngọt. Nước mắm nhạt thôi, nên không để lại mùi sau khi ăn lắm. Món này làm cũng nhanh nữa. Bánh hẹ thì chiên sẵn, ai ăn trứng thì đập thêm trứng vào, ra nhanh. Đi tầm 5 giờ, khá đông. Người đi làm qua ăn, xéo xéo có trường, học sinh tan học nữa.
-
Thỉnh thoảng có việc đi ngang đều mua ăn 😄 Bánh ngon, nước mắm ok, có thêm đồ chua ăn kèm 😍 Bánh hẹ ở đây với bên lê quang sung là hai chỗ mình hay ăn, mùi vị bánh hơi khác, nước chấm thì khác hẳn, nhưng cả hay đều ngon theo cách riêng 😘 Điểm trừ ở đây là mình hay mua tầm 1h 2h trưa, lúc này rất vắng khách, bánh chiên sẵn để đấy mình đến mua thì cô bật lửa lên cho có, chảo còn chưa nóng đã lấy bánh bỏ vào hộp luôn 😑.
-
Bán lâu năm gì mà buôn bán lọng cọng. Bánh hẹ thì bở nát bét ra. Bánh vừa bỏ lên chảo, đổ thêm dầu vô chưa nóng gì đã vớt bánh ra rồi nên ko hề giòn còn thấm đầy dầu ăn. Mua nói mang về mấy lần mà bỏ lên dĩa chan nước mắm luôn. Xong rồi dùng muỗng vớt ngược ra bỏ vô hộp, đem về nguội hết trơn. Bánh nhão chã có gì ngon. Ăn bên Đạt Thành còn ngon hơn. Hộp 2 bánh 1 trứng 20k
-
Do Nguyễn Trãi khúc này 1 chiều nên mình phải đi từ Trần Hưng Đạo lên tới chỗ Phúc Long có con đường nhỏ nhỏ thì quẹo vô ra tới Nguyễn Trãi là tới ngay. Xe này nằm đối diện chùa Bà Thiên Hậu thì phải. Mình kêu 1 cái bánh hẹ, 1 bánh môn, 1 bánh sắn (không kêu trứng thêm) tổng cộng là 24k. Thấy hình vậy chứ bánh khá là lớn. Bánh hẹ thì bột bánh lạt, nhân hẹ bình thường. Bánh môn (trên cùng) theo mình là bột ngon nhất nhưng nhân ít. Bánh sắn cũng tương tự. Chủ yếu là bột chứ nhân không được nhiều. Ăn dễ ngán và nếu ghé lại lần sau mình sẽ chỉ ăn bánh môn thôi :> Dù nhân ít nhưng bột chấm nước mắm ăn cũng khá lạ. Quán có 1 bàn nhỏ với 3 cái ghế. Dưới tán cây nên cũng mát mẻ.