Giới thiệu
- Địa chỉ: 100/14 Thích Quảng Đức, P. 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 12:00 - 17:00
- Giá: 10.000 ₫ - 10.000 ₫
- Giờ mở cửa: 12:00 - 17:00
- Giá: 10.000 ₫ - 10.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đúc - Thích Quảng Đức
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đúc - Thích Quảng Đức
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đúc - Thích Quảng Đức
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đúc - Thích Quảng Đức
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đúc - Thích Quảng Đức
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình hay order bánh đúc ở đây về công ty ăn, trên 8 phần mới giao thì phải, lúc gọi điện hên hên gặp chú bắt máy thì luôn luôn được giao bánh, chứ gặp cô bắt máy thì hơi khó vì hình như cô ưu tiên cho mấy đơn hàng nhiều thôi hihi. Nhớ có lần mình order 8 phần, cô hỏi ở đường nào, mình kêu Phổ Quang thì cô kêu hết bánh rồi con ơi ^^ Bánh đúc ở đây rất ngon, bánh mềm và mịn, thịt bằm rất thấm gia vị, hành phi giòn ngon, đặc biệt nước chấm vị ngọt rất vừa phải. Bánh giao đến nơi lúc nào cũng còn nóng hổi thích lắm!! Chiều xế xế ăn 1 phần này là đủ êm bụng. Giá cả cũng ko quá mắc, nhớ hình như 15K vì tính thêm tiền hộp.
-
Bánh đúc gần nhà Cậu mình, khi nào vô chơi chiều chiều hay ra ăn đây lắm nek, cô chủ là người gốc Điện Bàn, Quảng Nam, vô đây từ nhỏ. Mỗi lần mình ăn 2 chén là thấy vừa, bánh dẻo dẻo hòa quyện với thịt băm và nước chấm ngọt ngọt, ngon gì đâu. Nhưng mình người Trung nên ăn cũng hơi ngọt xíu, nhưng vẫn chấp nhận được, khá ngon, khá thích. Vô đây vừa ăn vừa nói chuyện với cô về cuộc sống xa xứ, quê hương các kiểu, cô cũng khá thích. Ở đây còn bán các loại nước thanh nhiệt như sâm, bắp... do nhà tự làm. Cô còn bán bún riêu cua nữa, hj
-
Kì trước mình mua mang về 2 hộp hết 28k. Kì này mình ăn tại đây 13k/ chén, ăn rất ok. Nước mắm hơi nhạt, cho nhiều thịt và hành phi 👍 ở đây cũng có bún riêu nữa nè. Nước thì có sữa hạt sen, sữa bắp, đậu đỏ... chỗ này có bán các loại bột ngũ cốc nhà làm nữa.
-
Bữa đó đi ăn với người thân xong không no nên ghé đây ăn bánh đúc - Không gian: quán này khách không đông, lúc mình vào có 1 khách thôi, dạng quán gia đình nên nhỏ và bẩn. - Dịch vụ: người bán bình thường, lên món nhanh. - Giá cả: giá rẻ, chất lượng hợp với giá tiền. - Chất lượng món ăn: Kêu 2 chén bánh đúc nóng giá 13k 1 chén, thích bánh đúc ở đây hơn bên Phan Đăng Lưu, lượng đậu xanh vừa phải, có hành phi giòn thơm ăn kèm với bánh đúc siêu ngon luôn. Tổng thiệt hại: 26k
-
Mình đen lúc 3h30 , chaj mưa lâm râm, mình hỏi chỗ để xe thì kêu để đại ở bên nhà đối điẹn đi, vô ngồi xuống và kêu 1 phân bánh đúc và 1 phần bún riêu, ngồi đợi 30 phút luôn hỏi lại chị ơi của em có chưa. Quán tra lời đúng là chảnh và bất cần khách. Chưa có đâu, đang làm đi giao 90 phần rồi. Chaj ơi nghe xong như trời dán vào đàu. Sao có thể cư xử kiểu cách như vậy được chứ. Nếu đã biets đi giao nhiều như vậy từ đàu đừng nhận khách đi. Bắt ngta đợi 30p rồi nói kiểu cách đó. Xong mình nói chị ơi, e ăn có 1 cía banh đúc thôi, ko ưu tiên được hã chị, em ngồi đợi nãi h rồi còn gì. Bã nói lại, làm ko kịp giao cho ngta 4h rồi. Vậy thôi đó. Bán buôn như kiểu này dù có ngon thig cung có ngày ế