Giới thiệu
- Địa chỉ: 945/4 Quang Trung, P. 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 60.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 60.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Delimanjoo - Bánh Bắp Kem Bơ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Delimanjoo - Bánh Bắp Kem Bơ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Delimanjoo - Bánh Bắp Kem Bơ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Delimanjoo - Bánh Bắp Kem Bơ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Delimanjoo - Bánh Bắp Kem Bơ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh này nghe thấy lâu rồi mà giờ mới kiếm ra chỗ bán. Bánh hình trái bắp, không to nhưng mình thấy ngon, bánh mềm, thơm thơm, bên trong là nhân kem bơ thơm ngọt nhẹ chứ ko gắt. Bánh này để ngoài được khoảng 3 ngày, còn không thì bỏ trong tủ lạnh lúc ăn bỏ ra hấp lại là ăn thôi. 1 cái là 3k. 1 hộp là 60k/ 20 cái. Quán đang có khuyến mãi mua 10 tặng 1. Chỗ này hơi xa trung tâm chút nên phải 3 hộp thì quán mới giao. đông đông order về ăn chung cũng ok. Mình thấy trên #deliverynow cũng có giao luôn rồi á
-
Nhà rất xa nhưng cũng ráng chạy tới mua thử vì đang lên cơn thèm ngọt . 60k/hộp đc tặng 2 cái. Bánh mềm mềm như bánh bông lan, kem bơ ở phía trong thơm thơm. Mình tưởng tượng vỏ ngoài của bánh sẽ hơi giòn nhưng thực tế thì k, bánh mềm hết nhé. Nói chung bánh ăn ok, khổ cái là xa nhà quá nên đi mua hơi cực hiu hiu :(
-
Sáng nay lặng lội mưa gió đi mua e nó. Kết quả bánh không như tưởng tượng hơi thất vọng. Vì ngoại hình giống trái bắp nên e nó tên là bánh bắp thôi chứ hoàn toàn k có mùi vị của bắp. Mùi vị k có j đặc biệt cả nhân kem c~ k đc nhìu chỉ đc cái bánh mền. Vị trí thì c~ khá dễ tìm đầu hẻm có bản đề chữ bánh bắp
-
Nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh vật thôi mà em ấy có võ công thâm hậu lắm nhé :D :D :D. Với thành phần nguyên liệu từ bột mì, bột bắp, trứng nhân kem sữa kết hợp với một số thành phần khác tạo nên một chiếc bánh mềm xốp bên ngoài (y) (y) (y), hòa quyện với lớp nhân kem sữa nóng chảy béo ngậy bên trong :) :) :) khi vừa mới ra lò khiến người ta khó có thể cưỡng lại hương vị của em ý :* :* :* điểm cộng cho bé này rằng ăn bao nhiêu cũng không thấy chán mà chỉ thấy no nhưng vẫn thèm :)
-
Thấy mấy nay rần rần nên cũng muốn mua ăn thử, thấy mấy bạn review tốt quá nên tin tưởng. Mua về ăn thì thất vọng thật. Bánh giống bánh bông lan, tệ hơn cả su kem. Kem ít ăn dễ ngán, ăn 1 lần rồi thôi.