Giới thiệu
- Địa chỉ: 117 Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 17.000 ₫ - 17.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 17.000 ₫ - 17.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đa Trộn Badar - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đa Trộn Badar - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đa Trộn Badar - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đa Trộn Badar - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đa Trộn Badar - Lê Văn Sỹ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Được bạn giới thiệu và mua cho ăn. Nghe nói chỗ này chỉ bán takeaway. Bạn mua cho mà Không ăn liền nên không nhờ nhân viên trộn sẵn mà để nước sốt riêng. Một phần bao gồm bánh đa, trứng cút, chả, xoài, sốt me và khô bò. Trộn lên mùi vị khá ngon, bánh đa giòn ăn với xoài chua chua, khô bò mặn mặn, có cả trứng cút và chả ăn đỡ ngán, sốt chua chua ngọt ngọt nên mình thấy ăn khá lạ miệng và ngon. Một phần cũng khá nhiều nên ăn cũng no. Hộp cứng cáp, bên ngoài có hướng dẫn cách trộn.
-
Thấy đc review trên placevietnam nên mua về ăn thử. Nước sốt mình ăn thấy vừa đủ, ngon miệng. Nhưng với người ko thích ăn đồ chiên như mình thì một phần như thế này ăn khá là ngán (bánh đa chiên). Nếu là bánh đa nướng thì thích hơn ^^
-
17k cho một hộp bánh đa trộn đầy đủ, rẻ hay mắc? Huhu mình chả biết nữa vì độ ngon của nó làm mù mắt mình rồi ý huhuhuhu Mê lắm mới từ thủ đức xa xôi hẻo lánh mà chạy ra đây ăn đó chứ huhuhu Bánh đa thì giòn, sốt thì chua, trộng vs cả xoài rau răm trứng cút còn thêm một miếng chả, huhu kềm lòng sao dc? H nghĩ tới còn thèm!!! Co mà k mua nhìu cất dành dc vì nhà k có tủ lạnh huhu tủi thân lắmmmm Mà ng ta trộng ngon hơn mình trộn á các bạn, nên nếu ăn lun thì để họ trộn lun nha, tại cái hộp nhét đầy bánh đa rồi, bảo đổ sốt rồi lắc mà có lắc dc tí nào đâu :))
-
Bây giờ đang là 2h sáng và em thèm quá không chịu được phải lên viết cái review này! Siêu ngon luôn, mua về ăn xong nhìn đồng hồ đã là 10h không thôi chắc cũng chạy từ Hàng Xanh ra LVS để mua ăn nữa! 😭😭😭
-
Bữa mình và bạn mình qua Phan Xích Long kiếm quá trời không thấy nên đành về á. Nay công ty mình order về ăn nên mình gọi chung luôn. 1 phần gồm có bánh đa, xoài, rau răm, trứng cút, khô mực và nước trộn á. Cái hộp hơi nhỏ nên lắc sốt không thấm đều được. 1 hộp mình ăn no á, mà bánh đa hình như chiên chứ không nướng nên ăn hơi hôi dầu, ăn được chứ không ngon lắm nè. Chỗ bên Coo2 bên Cầu Bông bán cay hơn nhưng bánh đa ngon hơn, giòn hơn nè.